
Đêm Trung thu, tất cả các phố phường, thôn xóm, bản làng từ vùng núi đến đồng bằng đều sáng đèn với những trại Trung thu mang dòng chữ "Trung thu nhớ Bác". Khắp nơi rộn ràng tiếng hát của các em nhỏ, tiếng trống lân dồn dập, những màn biểu diễn múa sư tử như đã trở thành "bản quyền" chỉ có Tết Trung thu mới có. Trước màn phá cỗ bao giờ các khu phố cũng đều tổ chức trao phần thưởng cho các em có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua bởi Tết Trung thu trùng vào thời điểm tháng Tám khuyến học. Những món quà nhỏ, chỉ là vài cuốn vở, vài cái bút, sang hơn tí là chiếc cặp sách nhựa nhưng em nào cũng vui khi nhận được quà. Nguyễn Thị Diệu Linh, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Lý Tự trọng (Thành phố Ninh Bình) cho biết: Đã lâu rồi năm nào em cũng nhận được quà trong đêm hội trăng rằm nhưng cảm xúc mỗi năm một khác. Càng lớn, em càng hiểu ý nghĩa của những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng mang giá trị động viên tinh thần để chúng em tiếp tục nỗ lực phấn đấu năm sau tiếp tục được đứng trên bục nhận quà.
Còn với những em trên vùng cao Cúc Phương, nhận những món quà bao giờ cũng kèm theo những giọt nước mắt vì mừng, vì vui, vì xúc động, vì thấy còn nhiều bạn nữa cần đến sự giúp đỡ như mình. Đồng chí Đinh Thúc Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Cúc Phương cho biết: Xã dồn hết nhân lực, vật lực để tất cả các em có hoàn cảnh khó khăn đều được hưởng một Tết Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa. Với một xã miền núi còn nhiều khó khăn như Cúc Phương, chúng tôi đã phối hợp với huyện tặng 11 suất quà cho các cháu tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 100 nghìn đồng. Bản thân tôi trong đêm hội trăng rằm, tới dự Trung thu tại Thôn Đồng Tâm và trao quà Trung thu cho các em nhỏ nơi đâu. Quà của xã vùng cao đơn giản lắm, chỉ là mấy chiếc bánh trung thu nhưng rm nào cũng vui, cùng náo nức được trông trăng phá cỗ nên chúng tôi cũng thấy an ủi phần nào. Em Nguyễn Trường Giang, thôn Nga 2, xã Cúc Phương, người dân tộc Mường, một trong 11 em được nhận quà của huyện, của xã vừa gạt nước mắt vừa xúc động nói: Thôn em còn nhiều bạn khó khăn như em lắm, có được đủ quần áo, giày dép, sách vở đến trường là may mắn lắm rồi. Bây gờ Trung thu lại được nhận quà như thế này em không biết diễn tả niềm vui, hạnh phúc của mình thế nào. Em mong sang năm sẽ có nhiều bạn may mắn như em... Chúng tôi không dám hỏi thêm gì nữa bởi không muốn giọt nước mắt của em phải rơi trong Đêm hội trăng rằm dù đó là giọt nước mắt hạnh phúc.
Trong đêm Trung thu 2016, có rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì các em thiếu nhi đã diễn ra và được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, dõi theo. Với mỗi người dân, niềm hạnh phúc của trẻ thơ còn lớn hơn nhiều so với niềm hạnh phúc của chính họ khi tụ hợp lại nhìn con cháu vui chơi, hát múa. Niềm vui đêm Trung thu sẽ còn lưu luyến mãi để các em thiếu nhi bước vào một năm học với với nhiều thành tích cao hơn nữa, để hẹn nhau trong bục trao thưởng của Đêm hội trăng rằm nhiều năm sau. Đó sẽ là ký ức đẹp theo các em đi suốt những chặng đường sau này- Một đêm hội trăng rằm lung linh màu sắc và đầy ý nghĩa.
Nguyễn Khánh









