Chị Trần Thị Liên là hội viên công giáo tiêu biểu của chi hội phụ nữ phố Yết Kiêu, phường Nam Thành (thành phố Ninh Bình). Chị Liên nhớ lại, cách đây hơn 20 năm, khi mới lập gia đình, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài khó khăn về kinh tế do việc làm không ổn định, những bất đồng về trách nhiệm với cha mẹ, vợ chồng, những kiến thức về chăm sóc, nuôi dưỡng con cái không có nên giữa hai vợ chồng liên tục xảy ra cãi vã, mâu thuẫn, nhất là khi con gái đầu lòng ra đời. Chị Liên được chị em trong chi hội vận động tham gia vào hội phụ nữ. Sinh hoạt tại chi hội phụ nữ phố, chị Liên thường xuyên được tham dự các buổi sinh hoạt hội viên, các buổi nói chuyện chuyên đề về những điều cần cho cuộc sống, cách phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ, phương pháp giáo dục con, cách sắp xếp cuộc sống gia đình,... Từ năm 2001 đến năm 2006, chị được chị em trong chi hội bầu làm chi hội trưởng Hội phụ nữ khu phố, từ đó chị Liên càng có nhiều cơ hội được tham gia các lớp tập huấn, dự các hội thi như chi hội trưởng giỏi, cán bộ Hội cơ sở giỏi, được nghe nói chuyện chuyên đề về xây dựng mối quan hệ vợ chồng trong gia đình, về mối quan hệ mẹ chồng, con dâu, về nuôi dạy con,… giúp chị áp dụng phù hợp vào gia đình mình, nuôi dạy con khoa học. Năm 2006, chợ Nam Thành được thành lập, chị Liên được phân công làm Phó ban quản lý chợ. Đến năm 2009, chị lại được tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban quản lý chợ Nam Thành. Với đặc tính là chợ hoa quả đầu mối, việc kinh doanh buôn bán diễn ra suốt ngày đêm, do đó chị cũng thường xuyên đi sớm từ 3-4 giờ sáng và trở về khi phố đã lên điện. "ở hoàn cảnh đó, tôi buộc phải nỗ lực cố gắng, ngoài quan tâm sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý, khoa học, hài hòa giữa công việc gia đình và công việc xã hội; tôi dành thời gian vào ngày nghỉ và các buổi tối không phải đi làm để chăm sóc, gần gũi các con, dạy dỗ và hướng các con tự sắp xếp thời gian, tự giác học tập ở nhà, tự làm các việc cá nhân, việc nhà vừa sức, chị lớn có thêm nhiệm vụ trông em,..." - chị Liên chia sẻ.
Mọi khó khăn dần được tháo gỡ, khi sau đó, chồng chị Liên được chuyển về công tác gần nhà hơn, tại Phòng Quân sự (Nhà máy xi măng Bỉm Sơn), việc chăm sóc con cái, chia sẻ công việc gia đình cũng được anh gánh vác thêm. Mặc dù có được người chồng hiền lành, thông cảm, yêu thương vợ con, giúp đỡ rất nhiều trong công việc gia đình, nhưng chị Liên xác định, người phụ nữ phải luôn là điểm tựa tinh thần cho mọi người trong gia đình, không ỉ lại việc nhà cho chồng, cùng chồng định hướng, dạy bảo các con trở thành người có ích cho xã hội. Từ đó, các con anh chị lớn dần và ngày càng hiểu rõ hơn tình yêu, tình thương, trách nhiệm của bố mẹ đối với mình, ngày càng chăm ngoan, học giỏi. Đến nay, các con anh chị đều đã trưởng thành. Con gái lớn tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, hiện làm việc tại Tổng công ty nước giải khát Pepsi, chi nhánh Hà Nội, đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Con trai thứ 2 đang học năm thứ 2 trường Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội.
ở khu phố Yết Kiêu, phát huy vai trò phụ nữ Công giáo "Kính chúa yêu nước", chị Liên luôn gương mẫu và tuyên truyền, vận động phụ nữ trong phố tích cực thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia sinh hoạt hội, các hoạt động cộng đồng; tích cực học tập nhằm nâng cao kiến thức mọi mặt; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Với những đóng góp đó, nhiều năm liền chị Trần Thị Liên được UBND phường Nam Thành, Hội LHPN thành phố, UBND thành phố Ninh Bình tặng giấy khen, được Hội LHPN tỉnh biểu dương gia đình Công giáo tiêu biểu giai đoạn 2011-2016…
Đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Trong những năm qua, cùng với các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, phụ nữ Công giáo đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động của Hội, gương mẫu thực hiện và vận động người thân trong gia đình thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế gia đình, tham gia vào các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương như phong trào thi đua "Kính chúa, yêu nước"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo", phong trào thi đua xây dựng "Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu". Qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực cần được nhân rộng trong cộng đồng.
Nổi bật, nhiều phụ nữ công giáo vừa là cán bộ Hội, vừa được nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, trưởng thôn. Các chị cùng gia đình sắp xếp hài hòa việc đời, việc đạo, luôn tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình và có uy tín trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động Hội. Ngoài ý thức phải xây dựng gia đình mình thực sự hạnh phúc, năng động, sáng tạo, nhiều chị em đã nỗ lực trong phát triển kinh tế, là tấm gương để các hội viên khác noi theo. Điển hình như gia đình chị Trịnh Thị Lương, thôn Lãng Nội, xã Gia Lập (Gia Viễn); chị Nguyễn Thị Hiền, Bí thư chi bộ xóm 7, xã Tân Thành (Kim Sơn); chị Đinh Thị Luyến, trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ xóm 8, xã Khánh Vân (Yên Khánh)...
Với thiên chức làm vợ, làm mẹ, nhiều phụ nữ công giáo luôn có ý thức học hỏi, nâng cao kiến thức, kĩ năng tổ chức cuộc sống gia đình, giữ mối quan hệ vợ chồng hòa thuận, cùng nhau chăm sóc, giáo dục con cái ngoan ngoãn học hành thành đạt, quan tâm chăm sóc cha mẹ già, chia sẻ khó khăn trong anh em dòng tộc, góp phần vào việc giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của gia đình, dòng họ. Tiêu biểu như gia đình chị Phạm Thị Lan, xóm 12, xã Khánh Thành (Yên Khánh); chị Bùi Thị Thu Hà, xóm 4, xã Quang Thiện (Kim Sơn); chị Đinh Thị Sử, thôn Sơn Lũy 1, xã Đức Long (Nho Quan); chị Đỗ Thị én, thôn Phú Hào, xã Khánh Phú (Yên Khánh)…
Cùng với đó, đã có rất nhiều gia đình phụ nữ công giáo năng động, làm kinh tế giỏi, không những tăng thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm cho con em phụ nữ nghèo tại địa phương. Điển hình như gia đình chị Đặng Thị Yến, tổ 5, phường Tân Bình (thành phố Tam Điệp); chị Nguyễn Thị ánh, tổ dân phố Bồ Vi 2, thị trấn Yên Thịnh (Yên Mô); chị Phạm Thị Mai, xóm 2, xã Kim Tân (Kim Sơn)…
Hạnh Chi