Với chuỗi các hoạt động trong lễ hội: Lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư năm 2013 được tổ chức nhân kỷ niệm 1.045 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (968-2013), đồng thời là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013 và chào mừng kỷ niệm 53 năm kết nghĩa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bạc Liêu...., là dịp để Nhà hát chèo Ninh Bình thể hiện ý thức tự hào với truyền thống hào hùng của quê hương bằng các tiết mục, vở diễn...
Đến Nhà hát Chèo Ninh Bình ngay từ những ngày đầu tháng ba âm lịch, bắt gặp không khí khẩn trương, sôi nổi và hào hứng luyện tập các tiết mục biểu diễn trong Lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư của tập thể diễn viên, văn nghệ sỹ Nhà hát. Một không gian văn hóa lễ hội với nhịp trống, đàn, sáo, nhị… tưng bừng, rộn rã, dàn diễn viên trẻ, đẹp, tài năng với những tạo hình, trang phục truyền thống như đưa người xem trở về ký ức xa xưa, với những phút giây hào hùng của lịch sử.
Để đảm bảo cho chuỗi các hoạt động trong Lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư như: Lễ tri ân nghệ nhân dân gian- NSƯ.T Hà Thị Cầu; Lễ khai mạc lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư; Đêm giao lưu văn nghệ giữa tỉnh Ninh Bình và Bạc Liêu… được diễn ra trang trọng, ấn tượng, vừa bảo tồn, kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc, vừa giới thiệu được những nét độc đáo, bản sắc riêng của đất và người Cố đô Hoa Lư thân thiện, mến khách, dù tập luyện và làm việc với cường độ cao, khẩn trương, liên tục, nhưng mỗi nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát chèo Ninh Bình đều miệt mài, tập trung luyện tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào về truyền thống quê hương, đất nước.
Miệt mài tập luyện, mướt mồ hôi nhưng nghệ sĩ trẻ Bích Sợi vẫn vui vẻ cho biết: Là người học trò gần gũi với nghệ sỹ ưu tú Hà Thị Cầu, tưởng nhớ và tri ân đến bà, tôi không ngại vất vả hàng chục tiếng trên sàn tập mỗi ngày để tập luyện nhuần nhuyễn điệu xẩm Thập ân "Ngãi mẹ sinh thành".
Qua tiếng hát của Bích Sợi, điệu xẩm Thập ân quen thuộc vang lên réo rắt, kết hợp cùng những ngón đàn mềm mại mà điêu luyện đã mang đến tiếng nói của đời, giữ lại một nét văn hóa gần gũi và thân thương đối với mỗi con người Việt Nam. Đây cũng là lời Xẩm được lưu truyền lại qua nghệ nhân Hà Thị Cầu để rồi hôm nay, người học trò nhỏ của bà cùng với các nghệ sỹ khác đang quyết tâm, nỗ lực lưu giữ và truyền bá lại cho đời.
Được biết, để chuẩn bị cho đêm diễn tri ân nghệ sỹ ưu tú Hà Thị Cầu, với tất cả tình cảm, sự biết ơn đối với bà, hàng trăm diễn viên, nghệ sỹ Nhà hát chèo Ninh Bình cùng với Nhà hát chèo Việt Nam đã dốc sức tập luyện với mong muốn mang đến cho khán giả những nét độc đáo, đặc sắc của nghệ thuật Xẩm.
Ngoài những điệu Xẩm quen thuộc, khán giả sẽ được thưởng thức những làn điệu xẩm mới như: Ninh Bình - thành phố của sông Vân, núi Thúy, Nhớ mẹ, Kim Sơn quê mẹ…, để khẳng định, nghệ nhân Hà Thị Cầu đã ra đi, nhưng những điệu Xẩm vẫn vang lên như một lời hứa, một quyết tâm gìn giữ và phát triển nét văn hóa độc đáo của quê hương, của dân tộc.
Đồng chí Nguyễn Quang Thập, Giám đốc Nhà hát chèo Ninh Bình cho biết: Lễ khai mạc Lễ hội Cố đô Hoa Lư năm nay gồm các nội dung: Trống hội Hoa Lư, Cờ lau tập trận, Lễ đăng quang "Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế" và Chương trình nghệ thuật ngợi ca quê hương Ninh Bình - Cố đô ngày mới. Góp phần cho Lễ khai mạc thành công, Nhà hát Chèo Ninh Bình đã xây dựng kịch bản chi tiết, lên kế hoạch cụ thể các chương trình luyện tập, huy động tổng lực hơn 100 diễn viên, nghệ sỹ và học sinh các lớp năng khiếu chèo tham gia biểu diễn.
Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, tất cả đều sẵn sàng, đảm bảo cho Lễ khai mạc trở thành điểm nhấn ấn tượng, giới thiệu được những nét văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ cũng như những nét độc đáo của đất và người Cố đô ngàn năm lịch sử…
Với sự luyện tập tích cực, chu đáo và ý thức tự hào với truyền thống hào hùng của quê hương, tin rằng, các chương trình nghệ thuật của nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát chèo Ninh Bình sẽ đem đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần đưa Lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư thành công, tạo dấu ấn trong lòng du khách và nhân dân trong và ngoài tỉnh…
Hạnh Chi-Phạm Trường