Để có thành tích như ngày hôm nay, Nguyễn Văn Đương đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả với ý chí và tinh thần vươn lên, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu trong mọi mặt. Trò chuyện với Nguyễn Văn Đương chúng tôi được biết, năm 2003, sau khi học xong THPT, Nguyễn Văn Đương không có ý định học nghề mà chỉ muốn vào miền Nam để lập nghiệp. Với bản chất cần cù, chịu thương, chịu khó, Đương đã lao vào công việc làm thuê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. ở Sài Gòn được 5 năm, Đương đã trải qua rất nhiều công việc từ phụ hồ cho đến phục vụ các nhà hàng, quán ăn… Cuộc sống mưu sinh vất vả khiến Đương không lúc nào nguôi nghĩ về người thân, về quê hương. Dần dần, Đương nhận ra, ở Sài Gòn kiếm tiền thì dễ nhưng giữ tiền mới là khó, bởi một thân, một mình không biết dành dụm thì cũng chẳng tích lũy được là bao. Vậy là năm 2009, Đương quyết định về quê để sinh sống, lập nghiệp. Mảnh đất Hồi Ninh quê anh tuy nghèo nhưng các cụ xưa có câu "đất chẳng phụ công người". Về quê, một năm sau Đương lập gia đình và luôn suy nghĩ làm thế nào để có thể làm giàu trên chính mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Với 3 sào đất của gia đình, anh và vợ đã bắt tay quy hoạch thành khu trang trại chăn nuôi tổng hợp, đào ao thả cá, nuôi lợn, nuôi gà, trồng lúa...Nguyễn Văn Đương cho biết thêm: Mô hình chăn nuôi tổng hợp không có gì đặc biệt đối với nhiều người, tuy nhiên, những năm gần đây, các loại dịch bệnh liên tiếp xảy ra đã gây nhiều thiệt hại cho những người chăn nuôi. Gia đình anh cũng không ngoại lệ, đã có thời điểm gia đình nuôi lợn nái nhưng vì bị dịch bệnh nên chết hàng loạt, khi ấy vốn không thu đủ mà còn thêm nợ ngân hàng. Nhưng không vì vậy mà chàng thanh niên này nản chí. Khó khăn, vấp ngã đã khiến Đương hiểu rằng, muốn làm giàu phải có kiến thức, kỹ năng nhất định.
Vì vậy, hàng ngày Đương tìm hiểu về kỹ thuật chăn nuôi thông qua tài liệu sách báo và trên Internet và học hỏi những mô hình trang trại chăn nuôi trong và ngoài xã. Sau 5 năm cố gắng, Đương đang sở hữu một trang trại chăn nuôi tổng hợp gồm lợn, gà, chim bồ câu Pháp... Hiện, gia đình anh có 150 cặp chim bồ câu giống và trên 100 cặp mới nở. Mỗi tháng, gia đình anh xuất bán 40-50 cặp chim bồ câu các loại với giá từ 280.000 đồng/cặp chim bố mẹ, 80.000 đồng/con chim ra ràng (chim non), trừ chi phí gia đình anh thu về khoảng 5 - 6 triệu đồng/tháng. Tiếng lành đồn xa, nhiều khách hàng ở Yên Khánh, Yên Mô, Tam Điệp, Nho Quan, Gia Viễn... tìm đến gia đình để mua con giống, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc chim bồ câu Pháp và anh luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với khách hàng.
Ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế, Nguyễn Văn Đương còn tích cực tham gia cho các phong trào ở địa phương. Được các thanh niên ở xóm 9 tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn, Đương càng hăng hái, tích cực tham gia các phong trào do tổ chức Đoàn phát động. Đặc biệt, khi Cuộc vận động "Tuổi trẻ Ninh Bình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' do Tỉnh đoàn phát động, Đương đã hưởng ứng một cách tích cực. Là ủy viên BCH Đoàn xã, Đương tích cực tham mưu để BCH Đoàn xã xây dựng và triển khai phong trào như: "Tuổi trẻ Hồi Ninh chung sức vì biển đảo quê hương", "Thanh niên nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội"; chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè"….
Chính từ sự nhiệt tình, tâm huyết của Đương mà nhiều thanh niên và nhân dân ở xóm 9 đã tích cực hưởng ứng các phong trào như phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"; các thanh niên trong chi đoàn xung phong đảm nhận 1 đoạn sông tự quản với chiều dài 300m để hàng tháng thực hiện thu gom rác, khơi thông dòng chảy. Ngoài ra, trên cương vị là thủ lĩnh thanh niên, Nguyễn Văn Đương còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con tham gia xây dựng công trình "Thắp sáng đường quê", trong thời gian ngắn, tuyến đường trục chính dài 1km ở xóm 9 đã được thắp sáng.
Gặp chúng tôi khi anh vừa trở về từ buổi lễ tôn vinh "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" toàn quốc lần thứ III, Đương tâm sự: tôi rất vui, xúc động và tự hào khi là một trong 200 đại biểu được tôn vinh tại buổi lễ. Vì vậy, tôi càng ý thức rằng mình phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin yêu của các cấp, ngành cũng như của các cấp bộ Đoàn. Thời gian tới, gia đình sẽ mở rộng trang trại, tăng số lượng chim bồ câu Pháp lên tới 1.000 con, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Ngoài ra, tôi có dự định đầu tư thêm chuồng trại để nuôi lợn thịt, nuôi gà, thả cá, trồng lúa, hoa màu, cây ăn quả…
Mai Lan