Với ước mơ trở thành người cảnh sát nhân dân, trong những tháng ngày học tập tại lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Nguyễn Anh Tuân (ảnh) đã luôn nỗ lực cố gắng và phấn đấu vươn lên học giỏi. Với kết quả 27,65 điểm tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 vừa qua, Tuân trở thành thí sinh có số điểm cao thứ 2 tại cụm thi Đại học tỉnh Ninh Bình. Với số điểm cao đạt được, Tuân đăng ký và được xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân, ước mơ trở thành hiện thực không chỉ đem lại niềm vui cho bản thân em và gia đình mà còn là niềm vui, tự hào của các bạn và thầy, cô giáo Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.
Chia sẻ về niềm vui sắp được khen thưởng của Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh, Tuân cho biết: Em rất vinh dự và tự hào là một trong số 10 bạn của Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy được nhận phần thưởng này (theo quy định của Quỹ, những thí sinh có tổng số điểm 3 môn thi đại học đạt 26 điểm trở lên sẽ được khen thưởng). "Đây là công sức 12 năm nỗ lực cố gắng của bản thân em, nhưng góp phần không nhỏ là sự quan tâm động viên, chăm lo, dìu dắt của cha mẹ, thầy cô giáo và nhiều bạn bè nữa" - Tuân chia sẻ. Nguyễn Anh Tuân đạt 27,65 điểm khối A, trong đó môn Toán là 9,25 điểm, môn Lý là 8,6 điểm và môn Hóa là 9,8 điểm. Điều ngạc nhiên là cậu học trò chuyên Toán lại là 1 trong 2 thí sinh có số điểm thi môn Hóa cao nhất tỉnh. Tuân cho biết, tuy học chuyên Toán nhưng em cũng rất yêu thích môn Hóa và dành nhiều thời gian học song song hai môn này, do đó kết quả đạt được đúng như mong đợi.
Khi được hỏi tại sao lại chọn nghề cảnh sát, cậu học trò quê xã Khánh Nhạc (Yên Khánh) chia sẻ: "Đây không chỉ là mơ ước của em mà còn là mong muốn của cả bố mẹ nữa. Bởi khi học trường này, bố mẹ em sẽ bớt được gánh nặng học phí, và quan trọng hơn, em sẽ được rèn luyện trong môi trường nghiêm khắc để trở thành người mạnh mẽ, có ích cho xã hội. Đặc biệt khi ra trường sẽ không gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm việc làm…"
Theo Tuân, để có được kết quả như hôm nay không phải dễ dàng, bởi xuất phát điểm em là cậu học trò trường làng (cấp 2 em học tại Trường THCS xã Khánh Nhạc), khi thi đỗ vào chuyên Toán Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy là một bước ngoặt, em phải nỗ lực cố gắng hơn rất nhiều để theo kịp bạn bè đã có điều kiện được học tại các trường chuyên, lớp chọn trên thành phố Ninh Bình. "Bước vào giai đoạn cuối của năm lớp 12, em thậm chí còn không có cả thời gian để ngủ. Em đặt ra cho mình mục tiêu đạt điểm vào Học viện Cảnh sát nhân dân nên học ngày học đêm, hầu như lúc nào cũng học và học. Những lúc quá mệt mỏi, căng thẳng, em mới dành ít phút nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng cũng chỉ là đi loanh quanh trong nhà, ngoài sân rồi lại tiếp tục tìm kiếm các nguồn thông tin để học nâng cao, với quyết tâm sẽ được điểm cao nhất, đứng đầu lớp chuyên Toán…" - Tuân nhớ lại giai đoạn nước rút cuối năm lớp 12.
Chiều cao và cân nặng vừa đủ tiêu chuẩn vào Học viện Cảnh sát nhân dân, Nguyễn Anh Tuân cho biết, em sẽ rèn luyện và tăng cường tập thể lực để có sức khỏe dẻo dai, cao lớn hơn, từ đó mới có thể theo kịp việc học tập và rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt của ngành cảnh sát. Tuân tin rằng, khi có ý chí và quyết tâm thì việc khó đến mấy cũng có thể thực hiện được, mà bằng chứng rõ nhất là em đã vượt lên hoàn cảnh để học tập và đạt số điểm cao trong kỳ thi đại học vừa qua. Ngày 20-9 tới là ngày Tuân nhập trường, chính thức bước chân vào giảng đường Đại học để em có thể thực hiện được ước mơ của mình.
Bài, ảnh: Hạnh Chi - Minh Quang