Rất nhiều người ở chùa Bái Đính đã nhận ra hai mẹ con chị Lê Thu Hương và bé Phạm Hương Mai ngay khi họ vừa xuất hiện. Bác bảo vệ tên Lê Hồng Năm làm công việc trông giữ xe cho khách tham quan chùa từ nhiều năm nay bảo rằng, vừa qua, khi xem bé Hương Mai xuất hiện trong chương trình Mặt trời tí hon thì bác cảm thấy rất tự hào. Một em bé quê hương Ninh Bình đã chứng minh được bản lĩnh, tài năng trên sóng của Đài truyền hình Quốc gia. "Có thể nhiều người sẽ cho rằng bé Mai là một tài năng thiên bẩm, song tôi cho rằng bên cạnh tư chất thông minh thì thành quả của ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của mẹ con nhà bé Hương Mai từ nhiều năm nay. Bất kể ngày nắng hay ngày mưa, buổi chiều nào hai mẹ con bé đều xuất hiện ở chùa Bái Đính để đi tìm… kiến thức"- bác Lê Hồng Năm vui vẻ nói.
Khi chúng tôi đến, bé Mai đang mê mải trò chuyện với một nhóm khách người Pháp. Bằng vốn tiếng Anh phong phú, cách phát âm chuẩn và sự am hiểu về lịch sử của chùa Bái Đính, câu chuyện của bé Mai dường như rất thu hút những vị khách nước ngoài. Nhìn cô con gái bé bỏng tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài, ánh mắt chị Thu Hương lấp lánh niềm hạnh phúc. Chị Hương kể, bé Hương Mai đến với môn tiếng Anh từ hè năm học lớp 1. Khi ấy, chị xin cho bé theo học với các anh chị lớp 3, vì ở Sơn Hà, từ năm lớp 3 học sinh mới được học tiếng anh. Tuy nhiên, cô giáo không nhận bởi bé Mai còn nhỏ, viết tiếng Việt vẫn còn đang chậm, sợ ảnh hưởng đến tiến độ của lớp học. Vậy là chị Hương quyết tâm tự dạy tiếng anh cho bé ở nhà mặc dù bản thân chị thì chẳng biết một chữ bẻ đôi nào. Chị Hương mày mò, tham khảo các tài liệu qua Internet để lựa chọn cho con những chương trình học trực tuyến phù hợp. Chị cũng quyết bỏ khoản tiền mà lâu lắm mới dành dụm được để mua cho con chiếc Ipad phục vụ cho việc học tiếng Anh của con. Sau một thời gian cho bé tiếp cận với môn tiếng Anh, chị Hương đặt mục tiêu phải làm thế nào cho bé nghe và nói tốt được tiếng anh. "Bất cứ khi nào bé ở nhà là tôi lại mở tiếng Anh cho bé nghe, nghe một cách vô thức, từ các chương trình hoạt hình đến những bài hát tiếng anh. Tôi cũng dành hầu hết thời gian để cùng học với con từ những bài học đầu tiên. Dần dần, bé Mai hào hứng với môn học mới này và còn có khả năng ghi nhớ từ vựng vượt trội so với mẹ"- chị Hương nhớ lại những ngày đầu dẫn dắt con đến với bộ môn học mới. Để có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để cùng học, cùng chia sẻ những bài khó với con, chị Mai không ngại ngần đăng ký tham gia vào các CLB phụ huynh tự dạy tiếng Anh cho trẻ, CLB phụ huynh yêu môn Toán… để được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của những bậc phụ huynh trong các câu lạc bộ này. Đối với môn toán học cũng vậy, để có thể truyền đạt cho con về cách giải một bài toán khó, chị kỳ công đi hỏi các bậc phụ huynh, đồng thời coi mình cũng là một người đi học, có phương pháp truyền đạt riêng biệt bằng những hình ảnh trong thực tế, từ đó giúp con nhận thức bài học tốt hơn. Vì vậy mà không chỉ riêng môn tiếng Anh, bé Mai còn học rất tốt các môn học khác.
Khi vốn từ vựng của bé Hương Mai đã được kha khá, chị Hương bắt đầu hành trình đưa con đi thực tế ở chùa Bái Đính để bé có cơ hội được giao lưu, tiếp xúc và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài. Những ngày đầu, chị mua vé vào tất cả các nơi để đưa con đi tìm khách để học. Ban đầu, khách nước ngoài còn e dè vì nghĩ bé là người… bán hàng rong. Nhưng sau khi trò chuyện, hiểu được sự nhiệt huyết, niềm đam mê khám phá kiến thức của cô gái bé nhỏ đã khiến nhiều người khách cảm động, nể phục và ra sức giúp đỡ để bé tiến bộ mỗi ngày. Không chỉ trau dồi về vốn từ vựng, để bé có kiến thức trò chuyện với khách, chị Hương tìm kiếm các thông tin, những câu chuyện về chùa Bái Đính để bé Mai học và nói lại bằng tiếng Anh giới thiệu với khách. Vì vậy, trong các câu chuyện giữa bé với khách nước ngoài bao giờ cũng hấp dẫn, cuốn hút. Chứng kiến Hương Mai trò chuyện với khách nước ngoài, ít ai ngờ được rằng cô hướng dẫn viên nhí với lối nói chuyện cuốn hút, kiến thức vững vàng ấy mới chỉ là cô bé đang học lớp 4 trường làng.
Theo chân mẹ con chị Hương, chúng tôi đến thăm nhà chị ở xã Sơn Hà, huyện Nho Quan. Đợt mưa phùn làm cho hành trình hơn 10 cây số của mẹ con chị Hương từ chùa Bái Đính trở về nhà càng thêm vất vả. Đó là một ngôi nhà nhỏ, tuềnh toàng chẳng có vật dụng gì đáng giá. Chiếc giường nhỏ của cả nhà được mẹ Hương tận dụng làm góc học tập luôn cho bé Mai. Quá đơn sơ, vậy nhưng căn phòng nhỏ vẫn ấm cúng và nổi bật bởi những tấm giấy khen của Hương Mai từ ngày học lớp 1. Không chỉ là hàng loạt chiếc giấy khen của tỉnh, huyện về thành tích thi học sinh giỏi môn tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5 mà bé Mai còn gặt hái được nhiều thành công từ môn toán học với nhiều giải nhất của tỉnh về môn thi giải toán qua mạng; giải nhì môn cờ vua cấp huyện… " Bức tường" ngăn giữa phòng ngủ với phòng khách của ngôi nhà được làm bằng tôn, được tận dụng làm bảng, bé Hương Mai viết những từ mới, những cấu trúc ngữ pháp cần nhớ lên đó để dễ dàng cho việc học. Chia sẻ về ước mơ của mình, Hương Mai bảo, lớn lên cháu thích được trở thành hướng dẫn viên du lịch. Không chỉ là chùa Bái Đính mà cháu còn muốn giới thiệu đến du khách quốc tế vẻ đẹp của nhiều vùng quê khác của quê hương Ninh Bình. Để đạt được ước mơ này, ngoài tiếng Anh, Hương Mai đang tự học thêm tiếng Tây Ban Nha và phấn đấu sẽ học thành thạo tiếng Trung Quốc và tiếng Hàn Quốc khi tốt nghiệp THCS.
Bài, ảnh: Đào Hằng