Đó là trường hợp của chị Trần Thị Bích Thủy, 42 tuổi ở khu phố Bái, thị trấn Nho Quan (Nho Quan) mắc bệnh hiểm nghèo về máu. Cách đây 2 năm, chị bị mắc bệnh Lupus hệ thống xuất huyết tụt đường máu. Chồng chị mất cách đây 10 năm, một mình chị nuôi 2 con nhỏ.
Nhà nghèo, bệnh trọng, hoàn cảnh gia đình chị gian nan hơn kể từ ngày chị mắc bệnh, phải thường xuyên chữa chạy tại Khoa huyết học truyền máu và Khoa miễn dịch dị ứng lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Do kinh tế khó khăn, chỉ khi bệnh nặng, quá mệt mỏi chị mới dám lên viện điều trị bởi cố gắng lắm cũng chỉ 2 -3 tháng mới có được 1 liệu trình điều trị từ 3- 4 tuần, mỗi ngày mất 700 nghìn tiền thuốc, viện phí, chưa kể nếu phải truyền máu mỗi ngày mất thêm 1 triệu. Hiện nay, chị đã phải vay từ quỹ hộ nghèo 30 triệu đồng để chữa bệnh, trong khi sức yếu, bệnh ngày càng nặng do phát sinh một số bệnh mới như khối u ở gan và 2 u bướu ở cổ. Chị Thủy và gia đình rất mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân có tấm lòng thơm thảo để giúp chị khỏi bệnh, vươn lên thoát nghèo, nuôi con học hành thành đạt. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trần Thị Bích Thủy, khu phố Bái, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0968029813.
Tin, ảnh: Tiến Minh