Đó là hoàn cảnh của bà Vũ Thị Gái, 52 tuổi ở xóm 1, xã Tân Thành (Kim Sơn). Đã 34 năm qua bà sống trong cảnh cô đơn, bệnh tật, luôn nỗ lực, cố gắng để vượt qua cuộc sống cô đơn, không nơi nương tựa, bản thân không thể lao động kiếm sống do bà bị bại liệt cả tay và chân.
Bà gặp hoàn cảnh cơ cực này từ năm 18 tuổi, bố mẹ chết, không anh em ruột thịt thân thích, bản thân bà ốm bệnh rồi tai biến bị bại liệt chân tay. Do ốm đau, bệnh tật, bà không làm ruộng được đành cho thầu mấy sào ruộng bố mẹ để lại, mỗi vụ được vài chục kg thóc. Đây là nguồn mưu sinh duy nhất của bà. Mấy chục năm qua bà duy trì được cuộc sống do làng xóm thương tâm, người tới bữa ăn mang sang nhà cho bà bát cơm, bát canh, người cho củ khoai, củ sắn.
Hiện nay căn nhà bà ở đã sụt lún, xuống cấp, cuộc sống mưu sinh hàng ngày chỉ dựa vào vài chục kg thóc mỗi năm và gần 200 nghìn hỗ trợ nhà nước cho người cô đơn, tàn tật, trong khi bà đau ốm quanh năm. Để giúp bà Gái vượt qua khó khăn trong cuộc sống rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Vũ Thị Gái, xóm 1, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Tin, ảnh: Hồng Vân