Đường phố- nơi khởi đầu của những huyền thoại bóng đá vĩ đại nhất cũng mặc nhiên là nơi những câu chuyện bóng đá bắt đầu. Những ngày này không khí World cup đã bắt đầu nhóm lên khi các bạn trẻ tụ về các quán trà đá, càfe khu vực Ngã Ba Tam Giác, nhiều tuyền phố phường Vân Giang, với những câu chuyện lâu và rôm rả. Dĩ nhiên câu cửa miệng của họ vẫn là World cup, đề tài cuốn hút họ nhất vẫn là chuyện đội này, đội kia chuyện những ngôi sao. Tuy nhiên không đâu không khí World cup hiển hiện rõ như tại các…sạp báo Tại các điểm bán báo Bưu điện tỉnh, Ngã Ba Tam Giác, Thông tấn xã Việt Nam (phân xã Ninh Bình), đường Lương Văn Thăng, cổng viện Quân y V, trái với sự uể oải mọi ngày, thời điểm này ấn phẩm được tiêu thụ nhiều nhất là tờ Bóng đá, Thể thao 24h, Tin nhanh World cup…Lượng người mua báo lớn hơn thường ngày thể hiện sự quan tâm của người dân Ninh Bình tới sự kiện này. Theo nhiều người cầm tờ báo xem thông tin cập nhật mang lại cảm giác thích thú mặc dù các bài viết này đã có trên mạng. Dường như việc mua báo không phải chỉ biểu lộ sự quan tâm đến World cup 2014 mà cái chính là muốn được thưởng thức cái không khí bóng đá đang lan tỏa.
Các tiệm tạp hóa khu vực cổng trường Đại học Hoa Lư, các nhà sách, sạp báo khu Vân Giang từ cách nay một tuần cũng đã bày bán lịch thi đấu World cup 2014, ảnh một số danh thủ, khách mua chủ yếu là các bạn trẻ. Các shop quần áo khu vực chợ Rồng cũng không bỏ lỡ dịp may khi hưởng ứng "thị trường World cup" với nhiều mẫu áo thể thao bắt mắt có in cờ các quốc gia, hình các đội tuyển, biểu tượng World cup phục vụ các fan hâm mộ tuổi teen...Nhiều chủ quán cà fê trên địa bàn phường Đông Thành cho biết tại các giải bóng lớn phải từ ngày khai mạc khách xem mới dần dần đông lên, chủ yếu là các khách quen.
Không chỉ giới kinh doanh tìm thấy cơ hội sinh lợi từ sự kiện này mà những người yêu thích bóng đá cũng hướng đến lễ khai mạc với sự háo hức không kém. Anh Phạm Văn An, hội cổ động viên bóng đá Ninh Bình cho biết anh và nhóm bạn sẽ tập trung xem bóng tại nhà mình. Tuy nhiên do giải kéo dài nên anh ưu tiên xem trận khai mạc và các trận vòng trong. Bạn Đinh Đức T (sinh viên năm thứ hai, sư phạm Vật Lý, Đại học Hoa Lư) cho biết: "Dù việc học khá bận bịu những em cố gắng không bỏ việc xem trận khai mạc và những trận có đội tuyển Anh thi đấu, vì tuyển Anh là đội bóng ruột của em"…
Nhân bàn chuyện bóng đá, lại ngậm ngùi nhớ lại chuyện đã qua, chuyện về 9 tuyển thủ The Vissai Ninh Bình bỗng chốc đánh rơi sự nghiệp khi yêu bóng đá không đúng cách. Bởi thế khi lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh này bắt đầu cũng là lúc nhiều người hâm mộ lo lắng về một nguy cơ từ một bộ phận những người mê trò "bóng đá đỏ đen". Hy vọng khi người hâm mộ Ninh Bình dành tình yêu cho World cup 2014 thì cũng hãy chứng tỏ là một fan bóng đá theo cách có văn hóa, một tình yêu World cup vô tư và trong sáng.
Phương Nam