Không giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác, anh Nguyễn Văn Căn (chồng chị Mong) mang trong mình căn bệnh câm điếc và thần kinh bẩm sinh. Vì thế, mọi việc trong gia đình đều một tay chị phải lo toan gánh vác. Cả nhà có 5 miệng ăn lại chỉ trông vào hơn 4 sào ruộng, chị Mong lăn lộn đủ đường kiếm việc làm thêm. Dạo còn sức khỏe chị vẫn dậy sớm từ 3 giờ sáng, luộc ngô, lóc cóc đạp xe gần 20 cây số lên thành phố Ninh Bình bán. Mỗi ngày như vậy chị cũng lãi được bốn năm mươi nghìn, đủ để đong gạo trong ngày cho cả gia đình.
Bán hàng xong, chị tất tả đạp xe về lo việc nhà cửa, cơm nước cho chồng con. Chiều đến, chị tranh thủ việc đồng áng và chuẩn bị hàng bán cho ngày hôm sau. Tối không được nghỉ ngơi, chị Mong tranh thủ ngồi đan bèo cùng các con gái. Mỗi buổi như vậy mấy mẹ con cũng kiếm được thêm mươi mười lăm nghìn. Có dạo chị xin đi dọn vệ sinh đường phố, mỗi tuần 3 buổi, cả tháng người ta cũng trả cho 800 nghìn đồng, tiền ấy chị chắt chiu cho con đóng học.
Năm 2011, đứa con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Như đỗ đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, chị Mong hết sức vui sướng, song vui sướng bao nhiêu thì gánh nặng cơm áo, gạo tiền lại đè nặng lên đôi vai của chị. Sau Như còn hai đứa em nhỏ là Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hồng. Hiện nay, Hiền đang là học sinh lớp 11G trường trung học phổ thông Yên Khánh A. Cô con gái út là Nguyễn Thị Hồng cũng tốt nghiệp cấp I, cấp II với danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, vừa thi đỗ vào Trường THPT Yên Khánh B.
Quyết tâm không để con thất học, chị Mong xin làm thuê cho những gia đình cần người giúp việc. Mỗi tháng như vậy, người ta trả cho chị 2 triệu đồng. Cuộc sống càng lăn lộn vất vả thì chị càng quyết tâm cho con ăn học.
Song cách đây 1 tháng khi cảm thấy trong người có nhiều dấu hiệu lạ, đi khám bác sỹ cho biết chị hiện mắc các bệnh: U nang buồng trứng, máu nhiễm mỡ; viêm loét dạ dày tá tràng phải nhập viện để điều trị, nhưng vì hàng ngày phải lo tiền ăn học cho con lại thuốc thang, bệnh tật cho chồng phần vì không có tiền nên chị Mong xin thuốc theo bảo hiểm hộ nghèo về uống tiếp tục công việc làm thuê. Gia đình chị Mong rất cần sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Trần Thị Mong, xóm 9, xã Khánh Hồng (Yên Khánh)
Chu Thị Lan