Ngay từ cuộc thi tuần vào tháng 3, tôi đã vô cùng ấn tượng với phần thi của cậu học trò đến từ vùng ven biển. Khởi động với điểm số không cao, nhưng Nguyễn Cao Ngọc Vũ đã nhanh chóng bứt phá ở phần "Vượt chướng ngại vật" và "Tăng tốc" để giành cho mình một số điểm kha khá, đủ để ung dung khi "Về đích". Đến cuộc thi quý, lại phải đến phần thi "Tăng tốc" và "Về đích", Vũ mới khiến những người theo dõi cuộc thi đỡ căng thẳng và lo lắng… Cứ nhẹ nhàng và lặng lẽ trả lời các câu hỏi của cuộc thi, Vũ đã trở thành một trong 4 thí sinh có mặt tại vòng chung kết năm cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.
Khi được hỏi về cảm xúc trải qua 3 lần thi, Vũ rất vui và tâm sự: Mỗi lần thi đều có các tình huống khác nhau, nhưng đều mang lại những kinh nghiệm, bài học để mình cố gắng hơn nữa… Hỏi chuyện mới biết, ngay từ khi còn bé, Vũ đã thích "Đường lên đỉnh Olympia" và chính tấm gương của anh Trần Việt Phú đã khiến Vũ dành nhiều thời gian để học tập, rèn luyện. Cách học tập để có thêm kiến thức các lĩnh vực của Vũ cũng hơi khác với các bạn: Xem tất cả các chương trình truyền hình về lịch sử, về thời sự… để tìm và ghi nhớ thông tin, hình thành tư duy để hỏi - đáp nhanh về vấn đề quan tâm. Đến khi có thông tin về việc tổ chức cuộc thi năm nay, Vũ đã mạnh dạn đăng ký với nhà trường. Qua kiểm tra kiến thức, các điều kiện dự thi về lực học, Vũ hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu và tự tin khi có mặt tại cuộc thi.
Trở về từ cuộc thi quý, Nguyễn Cao Ngọc Vũ lại bắt tay vào ôn tập kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia quan trọng. Với thầy cô giáo và các bạn học sinh Trường THPT Kim Sơn A, Vũ là gương mặt quen thuộc của các điểm số cao, là người đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi học sinh giỏi môn Toán. Từ hồi học THCS, Vũ đã đạt giải nhì giải Toán trên máy tính casio cấp tỉnh, giải ba Violimpic Toán cấp quốc gia. Ba năm học THPT, Vũ đã đem về huy chương vàng Violimpic Toán cấp quốc gia năm lớp 11; giải nhì Toán học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhất giải Toán trên máy tính casio cấp tỉnh…
Điều ghi nhận ở Vũ là mặc dù gia đình em không có điều kiện kinh tế dư giả, việc học tập hoàn toàn do em tiếp thu trên lớp và tự học ở nhà, kể cả việc sưu tầm tài liệu, kiến thức cho cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" cũng bị hạn chế… Nhưng đã học là Vũ luôn ghi nhớ và có cách để "biến" những kiến thức đó thành kiến thức của mình. Chính vì vậy mà Vũ học giỏi các môn, luôn là niềm tự hào của thầy cô và các bạn. Nhắc đến Vũ, thầy giáo Tạ Duy Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chứng kiến em dự thi qua 3 vòng, các thầy cô và bạn bè đều phấn khởi và khâm phục em bởi sự tự tin, hiểu biết sâu rộng kiến thức các lĩnh vực. Để chuẩn bị cho vòng chung kết năm, nhà trường đã quyết định thành lập Ban tư vấn gồm 8 nhóm chuyên môn để giúp em thêm tư liệu, kiến thức, bàn và thống nhất nội dung tư vấn, giúp em ôn luyện, giành kết quả cao tại cuộc thi "Đường lên đỉnh Olimpia".
Trước mắt Vũ là kỳ thi THPT quốc gia với ước mong thi đỗ Đại học Y Hà Nội và cuộc thi chung kết năm "Đường lên đỉnh Olympia" diễn ra vào tháng 8-2015. Chúng tôi đều mong rằng Nguyễn Cao Ngọc Vũ sẽ đạt được cả 2 nguyện vọng, trở thành sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội và xuất sắc giành chiến thắng, là người đầu tiên đem vòng nguyệt quế về Ninh Bình.
Bùi Diệu