Về quê từ đầu những năm 90, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, đến năm 2000 làm Phó Bí thư, rồi Bí thư Đảng ủy xã nhưng từng cánh đồng, thửa ruộng ở đây đã được ông hiểu rõ từng chất đất, từng đặc tính riêng. Khi được hỏi về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của xã trong năm qua, ông trả lời bằng việc dẫn chúng tôi đi thăm những cánh đồng trải dài và xem đồng bào dân tộc chuẩn bị đón Tết, vui xuân. Màu xanh của ngô, khoai, sắn đang dần thay thế cho đất trống, đồi trọc, hứa hẹn mang lại một vụ mùa bội thu. Năm qua, toàn xã đã hoàn thành trồng mới hơn 190 ha cây vụ đông, trong đó có nhiều loại cây như mía, dứa… được xã tư vấn hỗ trợ cho bà con đem vào gieo trồng.
Ông cho biết: ở đây chúng tôi vẫn duy trì cách thức làm việc "bám đội lội đồng", cán bộ xã tích cực cùng nhân dân tham gia cấy, gặt, một phần là để động viên bà con, cũng là cơ hội để cán bộ đi sâu, đi sát nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của dân, từ đó có những cách làm phù hợp với thực tiễn. Nhìn lại những kết quả trong năm 2008 mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Lạc đạt được, điều mà tâm đắc nhất là tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 19,95%, giảm 5,35% so với năm 2007, nhiều hộ gia đình đã có "bát ăn bát để", nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt được hình thành và mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, trong niềm vui, sự phấn khởi đó cũng còn không ít những trăn trở.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Quảng Lạc hiện có 73% đồng bào là người dân tộc, trong đó đa phần theo đạo Thiên chúa, còn lại là dân ngụ cư từ các địa phương khác đến sinh sống, làm ăn nên trình độ nhận thức chưa đồng đều, nguy cơ tái nghèo còn khá cao. Cũng chính bởi vậy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được đặt lên hàng đầu. Bản thân tôi cũng nhiều lần đi đến từng hộ gia đình để trò chuyện, vận động bà con thay đổi những nếp nghĩ, cách làm lạc hậu, không phù hợp như chặt phá rừng, tổ chức đám cưới, đám ma kéo dài nhiều ngày gây lãng phí, phiền hà.
Không ít lần cán bộ phải lặn lội cả ngày đường đi đến các thôn bản xa xôi để phổ biến kiến thức cho bà con nhưng không phải ai cũng "mặn mà" làm theo. Tuyên truyền bằng lời nói thôi chưa đủ, cán bộ còn phải gương mẫu, cùng làm, thậm chí là "cầm tay chỉ việc" cho dân. Đồng chí tự hào chỉ cho chúng tôi xem những cánh rừng đã được phủ kín bởi màu xanh của cây cối, năm qua trên địa bàn không xảy ra vụ cháy rừng nào, duy nhất có 1 vụ khai thác trái phép đã được phát hiện và xử lý kịp thời. ở các thôn bản dần xuất hiện các đám cưới theo nếp sống mới, không dùng thuốc lá và hạn chế uống rượu… Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, đồng chí Bí thư cùng các cán bộ xã đến trao quà tận tay và động viên một số hộ nghèo trên địa bàn, tuyên truyền để bà con đón Tết vui vẻ, lành mạnh và tiết kiệm.
Trong cả ngày đường cùng đi đến các thôn bản thăm và chúc Tết hộ nghèo, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã không một lần nhắc đến những thành tích cá nhân, những bằng khen, giấy khen mà chỉ say sưa kể về sự đổi thay trong đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thời gian qua. Chúng tôi hiểu được tâm huyết và phần đóng góp không nhỏ của ông trong những thành quả đó.
Duy Hiền