Chẳng vậy mà từ khi Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai tại các cơ sở Hội, ông là một trong những hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện bằng những việc làm thiết thực, có ý nghĩa.
Để có thêm nguồn tư liệu phong phú cho việc học tập tư tưởng, tấm gương của Bác Hồ, ông Đinh Huy Cấn đã tự nghiên cứu, tìm hiểu các sách báo, tài liệu về Bác Hồ và những câu chuyện cảm động, giản dị trong đời sống thường ngày của Người.
Đọc, suy ngẫm và lựa chọn những nội dung cần thiết, phù hợp với việc học tập ở địa phương. Để giúp người nghe, người theo dõi dễ hiểu, dễ tiếp thu, ông đã dày công chọn lọc các nội dung trong hàng chục cuốn sách, tài liệu về Bác để phục vụ cho việc cho việc tuyên truyền, nói chuyện của mình tại các hội nghị, buổi sinh hoạt của Hội CCB, Hội Người cao tuổi và nhiều hội nghị của xã.
Bản thân ông đã từng tham gia chiến đấu trong quân đội, lại có vinh dự được đón Bác Hồ về thăm đơn vị vào các năm 1954, 1967 khi ông là cán bộ thuộc Trung đoàn pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Mỗi lần được Bác đến thăm, cùng với cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, ông Cấn rất cảm động trước tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Người. Tình cảm và những lời dặn dò của Bác là những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong tâm trí ông, như "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt chặng đường phấn đấu, công tác của ông.
Đó cũng là "bí quyết" thành công của ông khi đứng trước hàng trăm người tại các hội nghị của xã, trong các buổi sinh hoạt chi hội CCB nói chuyện, kể về Bác với tấm lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc, đem lại cho mỗi câu chuyện, mỗi bài học sức hấp dẫn, thuyết phục mà không phải người nào cũng làm được.
Nhiều người trong xã, trong xóm ban đầu tỏ ý ngạc nhiên, thắc mắc khi thấy một ông già tuổi đã ngoài 80, sức khỏe đã yếu vì vết thương do bom đạn nhưng lại có nhiều việc làm như của một tuyên truyền viên đích thực. Nhưng ông Cấn lại có lý do riêng của mình: "Đã là cán bộ, đảng viên, hội viên CCB phải có trách nhiệm tuyên truyền mọi chủ trương, chính sách của Đảng đến với người dân...".
Đến thăm nhà ông, chúng tôi nhận thấy tài sản lớn nhất, nhiều nhất, hiện diện khắp căn nhà chính là những cuốn sách, bài báo, tài liệu nói về Bác. Những cuốn sách "Bác Hồ với các vị tướng", "Ba tập chuyện kể về Bác Hồ", "Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa thế giới"...
Các tờ báo: Quân đội nhân dân, CCB Việt Nam, Người cao tuổi... đều có những nếp gấp. Điều đó có nghĩa là chúng đã và đang được CCB cao tuổi nghiên cứu, đọc kỹ để chọn lọc ra những điều hay, có ý nghĩa, thiết thực đối với bản thân và những người xung quanh.
Theo các đồng chí trong Hội CCB xã Sơn Thành, bản thân ông Đinh Huy Cấn đã tham gia tuyên truyền, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trên 1.000 lượt thanh, thiếu niên, cựu chiến binh, cựu quân nhân trong xã. Không chỉ tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong sinh hoạt hàng ngày, ông Cấn luôn là tấm gương mẫu mực trong học tập và làm theo lời Bác để gia đình, con cháu và những người xung quanh noi theo.
Thực hiện lời dạy của Bác về "cần - kiệm - liêm - chính", mỗi năm trong quỹ lương hưu của mình, ông dành ra 2 triệu đồng để thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những cụ già neo đơn lúc ốm đau, hoạn nạn hoặc dịp Tết. Các con, cháu của ông, người nào cũng nỗ lực phấn đấu học tập, công tác tốt để xứng đáng với truyền thống của gia đình.
Giới thiệu với chúng tôi về những cuốn sách quý mà hàng ngày ông hết sức trân trọng, ông bày tỏ nguyện vọng được tặng lại cho tủ sách của địa phương khi tuổi cao, sức yếu để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Bùi Diệu