Ông Lê Văn Thế sinh ra và lớn lên ở xóm công giáo toàn tòng, từ năm 1987 ông đã tham gia công tác giáo hội, là Chánh trương của giáo xứ. Được nhân dân tín nhiệm, ông tham gia nhiều chức vụ tại địa phương, từ đội trưởng đội sản xuất đến xóm trưởng, rồi Bí thư chi bộ. 37 năm gắn bó với xóm 12, ông Thế nắm rõ sự phát triển của xóm và không ngừng nỗ lực cùng người dân trong xóm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sống "tốt đời, đẹp đạo".
Ông Thế chia sẻ: Xóm 12 có 158 hộ với 527 khẩu, là xóm công giáo toàn tòng. Thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, trong đó phần lớn thanh niên (chiếm trên 40%) đi làm ăn xa tại thị trường miền Nam. Nhiều năm nay, tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, nhân dân thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới.
Nhiều năm liền là xóm trưởng, ông Thế đã vận động đồng bào công giáo nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương, đặc biệt là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Xây dựng nông thôn mới",... Trong đó ông đã vận động nhân dân trong xóm 12 tích cực đóng góp cùng Nhà nước thực hiện phong trào làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, dồn điền, đổi thửa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Trong vài năm gần đây, nhân dân xóm 12 đã đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa xóm gần 400 triệu đồng, làm trên 3km đường giao thông trục xóm và đường rong trị giá 1,5 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ xi măng, còn lại mỗi hộ dân đóng góp 1,2 triệu đồng/khẩu. Cùng với đó, ông Thế cũng tích cực vận động người dân dồn điền, đổi thửa thành các vùng sản xuất lớn để đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp cho kinh tế cao. Hiện 118 hộ gia đình trong xóm, chiếm 100% số hộ đã thực hiện dồn điền, đổi thửa, trong đó 110 hộ chỉ còn 1 mảnh, 8 hộ có 2 mảnh.
Ông Thế cho biết: Muốn người dân nghe theo, làm theo, trước hết bản thân phải gương mẫu, "miệng nói, tay làm" để tạo sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Cụ thể như việc làm đường giao thông nông thôn tại xóm, để nhân dân tín nhiệm, tin tưởng, mọi khoản thu - chi đều phải được công khai, bàn bạc, thống nhất cao mới tiến hành làm. Cùng với đó, người bí thư chi bộ, trưởng thôn phải gần gũi, sâu sát nắm bắt tâm tư, tình cảm của các hộ dân còn khó khăn để chia sẻ, động viên họ thực hiện các nghĩa vụ đối với địa phương…
Trong các cuộc họp chi bộ, họp xóm và sinh hoạt tôn giáo, ông Lê Văn Thế rất tích cực trong việc vận động người dân vùng giáo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, vận động người dân tích cực lao động sản xuất, trong đó có việc hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Bản thân ông là cộng tác viên chữ thập đỏ cũng đã đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời và vận động được nhiều người dân trong xóm đăng ký làm theo. Hiện toàn xã Định Hóa có 22 trường hợp đã hiến tặng giác mạc thì xóm 12 đã có 12 người đã hiến tặng, toàn xóm còn có 150 người đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.
Nhiều năm qua, ông Lê Văn Thế là một đảng viên gương mẫu, một giáo dân tiêu biểu, được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Hội Nông dân Việt Nam, Viện Mắt Trung ương, UBND tỉnh Ninh Bình, UBND huyện Kim Sơn…
Mỹ Hạnh