Năm 1969, Đinh Tự Khuyên được học và tham gia khám, chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu tại đơn vị Đặc công D27 (Bộ Tư lệnh đặc công). Bị thương trong chiến đấu, Đinh Tự Khuyên được chuyển ra Bắc để điều trị. Từ năm 1972- 1978, ông học tại Học viện Quân y, chuyên ngành bác sỹ đa khoa. Về công tác tại Bệnh viện Quân y 103 tại Khoa Thần kinh chính là quãng thời gian ông thường xuyên có điều kiện ứng dụng kỹ thuật châm cứu trong khám và điều trị cho bệnh nhân. Trong quá trình học nâng cao kỹ thuật châm cứu, ông luôn tâm đắc lời của thầy thuốc nhân dân, giáo sư Nguyễn Tài Thu, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam tặng khi là học trò "Y đức là cái gốc sâu vững của tài năng". Lời dặn dò của người thầy trong ngành châm cứu khiến ông nung nấu ý định được giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn bằng chính nghề thầy thuốc của mình.
Năm 2007, khi có người quen có con mắc nghiện rất khó cai, vì đã qua tìm hiểu sách vở, tài liệu, đặc biệt là phác đồ điều trị của giáo sư Nguyễn Tài Thu, ông quyết định giúp bạn bằng việc hàng ngày châm cứu giúp cắt cơn. Chỉ từ 5- 6 ngày, vừa châm cứu, vừa động viên người nghiện bằng những lời khuyên chân tình, nhẹ nhàng, bệnh nhân nghiện đầu tiên đã có nhiều nỗ lực vượt qua.
Cứ người nọ mách người kia, phòng khám của ông từng ngày tiếp đón nhiều trường hợp mắc nghiện đến xin được châm cứu. Thậm chí, có gia đình có cả 3 người đều mắc nghiện. Khi những gia đình có người mắc nghiện trở nên thân thuộc với phòng khám của ông, cũng là lúc nhiều người bệnh đến khám, điều trị tại đây trở nên…ngại. Họ lo lắng, sợ khi phải tiếp xúc với người nghiện, sợ bị mất cắp xe cộ, tài sản, sợ nguy hiểm khi dùng chung kim châm cứu…
Tuy nhiên, với bác sỹ Đinh Tự Khuyên, dõi theo quá trình nỗ lực vượt qua những cơn nghiện, không tái nghiện của nhiều trường hợp sau cắt cơn cai nghiện đã khiến ông thêm quyết tâm không lùi bước. Từ năm 2007 đến nay, ông đã thực hiện châm cứu miễn phí cho 218 trường hợp cắt cơn cai nghiện với tỷ lệ thành công 80% bệnh nhân cắt cơn. Không chỉ có vậy, đối với những trường hợp đến châm cứu cắt cơn cai nghiện có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, ông còn miễn phí 1/2 - 1/3 tiền thuốc.
Chia sẻ về việc làm của mình, người bác sỹ già chỉ khẽ cười bảo: Giờ con cái đã trưởng thành, điều kiện sinh hoạt của gia đình cũng bình thường như bao gia đình khác nên tôi muốn giúp đỡ cho những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Hơn nữa, với người mắc nghiện, mỗi khi lên cơn đói thuốc luôn vật vã vì đau đớn, nhức nhối như có giòi bò trong xương nên họ không đủ nghị lực để cai nghiện. Có chứng kiến những gia đình có con mắc nghiện mới thấy hết được sự đau khổ, thất vọng của họ vì con cái mắc tệ nạn xã hội, kinh tế suy kiệt…Vì vậy, tôi muốn giúp họ thoát khỏi những cơn đau ấy để trở về làm lại cuộc đời.
Đến nay, đã ở tuổi được nghỉ ngơi nhưng bác sỹ, thương binh Đinh Tự Khuyên vẫn gắn bó với việc châm cứu cắt cơn cai nghiện miễn phí mặc cho hoạt động của phòng khám đa khoa của gia đình cũng luôn bận rộn bởi các trường hợp đến khám, điều trị ở nhiều chứng bệnh: đau đầu, hội chứng cổ- vai- gáy, thoái hóa đốt sống, thần kinh tọa…Ông còn tích cực làm tốt công tác tư vấn về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân trong phố, cho người cao tuổi, cho các gia đình chính sách, hộ nghèo…
Bùi Diệu