Gần 2 năm thực hiện, phong trào đã có sức lan tỏa, khơi dậy truyền thống "Lá lành đùm lá rách", thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người lính với đồng đội. Từ sự trợ giúp tích cực của LLVT toàn tỉnh và cả cộng đồng, mùa xuân này đã có thêm nhiều gia đình chiến sỹ được vui xuân, đón Tết trong ngôi nhà khang trang, đầm ấm.
Đón xuân mới trong ngôi "Nhà đồng đội", gia đình nhỏ của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Ghin, nhân viên chính sách (Ban CHQS huyện Yên Mô) dường như vui hơn gấp bội. Bởi từ đây, gia đình anh đã có điều kiện an cư lập nghiệp. Anh phấn khởi cho biết: Từ ngày được ở trong ngôi nhà mới, không chỉ vợ chồng, các con tôi cảm thấy vui, phấn khởi mà anh em, bạn bè và bà con lối xóm cũng mừng cho gia đình...
Sinh năm 1980 tại xã Khánh An (Yên Khánh), năm 2001, Đinh Văn Ghin nhập ngũ. Do có nhiều thành tích trong huấn luyện, anh được đơn vị cử đi học trung cấp quân khí. Tốt nghiệp, anh được phân công về Ban CHQS huyện Yên Mô. Là người sống chân tình và gương mẫu nên anh được lãnh đạo đơn vị cũng như đồng chí, đồng đội quý mến.
Đinh Văn Ghin tâm sự: Năm 2009, tôi lập gia đình và sau đó sinh cháu trai đầu lòng. Nhưng không may, khi mới hơn 20 ngày tuổi, cháu bị sốt và bị di chứng teo não. Giờ đây, cứ 3 tháng một lần vợ chồng lại đưa con lên Bệnh viện Nhi để lấy thuốc, mỗi lần như thế mất trên dưới một triệu đồng tiền thuốc.
Anh cho biết thêm: Chúng tôi lấy nhau khi cả hai đều tay trắng lập nghiệp, con thì bệnh tật nên vẫn phải sống nhờ cậy ông bà nội. Vợ tôi làm công nhân may, thu nhập bấp bênh. Khi được Thủ trưởng đơn vị thông báo gia đình sẽ được hỗ trợ xây "Nhà đồng đội", vợ chồng tôi rất mừng.
Sau 4 tháng thi công, vợ chồng tôi đã có ngôi nhà mới. Những ngày gia đình làm nhà, các cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã giúp đỡ nhiệt tình để ngôi nhà sớm hoàn thành. Tôi biết, mình có được ngôi nhà này là phần lớn nhờ sự gom góp hàng ngày của các cán bộ, chiến sỹ trong toàn tỉnh và nó thực sự làm thay đổi cuộc sống của tôi.
Tôi xin cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Yên Mô và những tấm lòng của các đồng đội. Xuân Đinh Dậu này tôi đã có nhà mới để chưng cành hoa, cây cảnh cho không khí Tết thêm rộn ràng... Tôi hứa sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin của đồng đội, đồng chí.
"Nhà đồng đội" của trung úy Đinh Văn Ghin có diện tích trên 80m2, xây mái bằng kiên cố, tổng kinh phí xây dựng trên 290 triệu đồng, trong đó, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng trích từ quỹ "Đồng đội" do cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tự nguyện quyên góp; số tiền còn lại gia đình tiết kiệm, vay mượn trong anh em, họ hàng.
Ngôi nhà hoàn thành có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, mà còn giúp đồng chí Ghin yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.
Nhằm sẻ chia, giúp đỡ những chiến sỹ có khó khăn về nhà ở, năm 2015, Bộ CHQS tỉnh đã phát động mỗi cán bộ, chiến sỹ đang công tác ở Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành phố ủng hộ ít nhất một ngày lương để hỗ trợ chiến sỹ khó khăn "An cư lạc nghiệp".
Việc xây "Nhà đồng đội" đã nhận được sự ủng hộ tích cực của cán bộ, chiến sỹ trong toàn LLVT tỉnh, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp những người lính vươn lên trong cuộc sống, yên tâm công tác và ở đó tình đồng chí, đồng đội luôn gắn bó, bền chặt.
Tại các đơn vị có chiến sỹ được hỗ trợ xây nhà đồng đội, Ban CHQS các huyện, thành phố còn đứng ra vận động gia đình, dòng họ đóng góp tiền, ngày công để căn nhà kiên cố, vững chắc. 2 năm qua, toàn tỉnh đã có 7 ngôi nhà đồng đội được khởi công xây dựng, riêng năm 2016, đã có thêm 5 chiến sỹ được vui xuân, đón Tết trong những ngôi "Nhà đồng đội".
Bài, ảnh: Mai Lan - Trường Giang