Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, hai con còn nhỏ đang tuổi ăn học, chồng quanh năm đau ốm không làm được các công việc nặng nên chị Tuyết gánh vác trách nhiệm là lao động chính trong gia đình. Thu nhập của gia đình chị chỉ trông vào 2 sào ruộng, không đủ gạo ăn nên lúc nông nhàn chị Tuyết nhận hàng về may gia công. Ngoài ra, chị còn vay mượn thêm vốn để chồng chị học nghề và mở quán sửa chữa đồng hồ, nhưng cuộc sống cũng không được cải thiện là bao.
Năm 2000, điều không may lại đến khi chị phát hiện mình bị mắc bệnh vôi hóa cột sống. Sức khỏe giảm sút nhiều, việc đi lại khó khăn hơn, mỗi quý chị phải đi khám bệnh, mua thuốc ở Hà Nội ít nhất một lần. Việc sửa chữa đồng hồ của chồng chị ở làng quê không có nhiều khách nên thu nhập thấp, trong khi đó các con ngày càng lớn, nhu cầu chi tiêu, học hành ngày càng cao. Cộng với chi phí thuốc thang chữa bệnh nên gia đình chị thêm nợ nần chồng chất.
Nhiều lúc chị Tuyết bi quan tưởng chừng không thể vượt qua được những khó khăn đó, nhưng được sự động viên của gia đình và các chị cán bộ, hội viên phụ nữ trong thôn, chị lại bàn bạc với chồng và quyết tâm tìm cách thoát nghèo.
Năm 2008, gia đình chị được chi hội phụ nữ thôn giúp vay 8 triệu đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Có vốn, anh chị mua một bộ đồ rửa xe máy, tạo thêm việc làm cho cả gia đình. Đồng thời chị đầu tư mua lợn nái, gà, ngan về chăn nuôi để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thời điểm này, sức khỏe của bản thân cũng khá hơn nên chị Tuyết đi phụ giúp bán hàng cùng người em ở Khu du lịch Bái Đính. Hai vợ chồng tần tảo sớm hôm, cùng với sự phụ giúp của con cái nên cuộc sống của gia đình chị đã dần ổn định, trả được nợ và thoát khỏi cảnh nghèo.
Trong điều kiện cuộc sống khó khăn, song anh chị luôn quyết tâm nuôi dạy các con ăn học đến nơi đến chốn. Ngay từ bé các cháu đã được rèn luyện nền nếp, tự giác trong mọi sinh hoạt, nhất là trong học tập. Ngoài thời gian học ở trường, về nhà các cháu biết phụ giúp bố mẹ trong công việc như rửa xe, chăm sóc lợn, gà... vừa với sức của mình. Không có điều kiện đi học thêm, các con của anh chị tự học ở nhà là chính. Thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ, các cháu đều chăm ngoan và tự giác trong học tập. Hàng năm cả 2 cháu đều đạt học sinh giỏi, được chọn tham gia các kỳ thi học sinh giỏi của huyện, của tỉnh. Cháu lớn thi vào lớp 10 chuyên Toán Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đỗ thủ khoa và hiện đang là học sinh lớp 12 của Trường, liên tục 2 năm học lớp 10 và lớp 11 cháu đều được nhận học bổng và cả 2 năm đều đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Cháu thứ hai, năm học 2009-2010 đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi huyện, của tỉnh và vừa qua cháu thi đỗ vào lớp chuyên Toán Trường PTTH chuyên Lương Văn Tụy.
Chị Tuyết tâm sự, thành tích học tập của các con là niềm hạnh phúc lớn nhất và là nguồn động viên lớn lao để vợ chồng chị có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành.
Vừa qua, tại Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2011-2016, chị Tuyết vinh dự được báo cáo điển hình về kinh nghiệm vượt khó, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Minh Châu