Có mặt tại trụ sở UBND phường Tân Thành, chúng tôi đã thực sự được sống trong không khí của một ngày hội. Tại khu trung tâm, một sân khấu lớn đã được dựng lên, nổi bật hàng chữ: Lễ tôn vinh và phát động ngày hiến máu kỷ lục "Giọt hồng Hoa Lư". Hàng chục chiếc ô tô chở các tình nguyện viên lần lượt vào điểm tập kết. Dễ nhận ra nhất là các tình nguyện viên đến từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an thành phố Ninh Bình.
Số đông tình nguyện viên vẫn là những đoàn viên, thanh niên, giáo viên, công nhân viên chức đang công tác, học tập, sinh sống trên địa bàn tỉnh, không phân biệt giới tính, lứa tuổi, tôn giáo… Trong đó không ít người đã tham gia hiến máu nhiều lần.
Sau lễ tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu nhân đạo của tỉnh, các tình nguyện viên đã tập trung về khu nhà đa năng để thực hiện việc hiến máu. Dù đã tính toán trước các tình huống, bằng cách đặt nhiều bàn khám sức khỏe và chia nhỏ khu vực lấy máu, nhưng do số tình nguyện viên đông nên mọi người vẫn phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ.
Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, giáo viên Trường THCS Ninh Thành (thành phố Ninh Bình) cho biết: Đây là lần thứ 2 tôi tham gia hiến máu. Tôi rất vui vì được đóng góp một phần sức lực của mình vào hoạt động hiến máu cứu người. Chị cho biết thêm: Trường tôi còn có vợ chồng anh Hoàng Văn Việt đã tham gia hiến máu 2 lần…
Trò chuyện với anh Trịnh Ngọc Băng (phường Ninh Khánh) khi anh đang hiến máu, tôi nhận thấy niềm vui lộ rõ trên gương mặt đen xạm của anh. Anh kể: Tôi làm ở Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, nhưng hôm nay tôi đi hiến máu với tư cách là một công dân của phường. Đoàn của tôi rất đông, có cả các đồng chí lãnh đạo phường. Tôi nghĩ hiến máu là một việc tốt, nên làm. Giúp người cũng là giúp mình. Vì vậy, vợ chồng tôi đã 2 lần tham gia hiến máu.
Liền kề với UBND phường Tân Thành là Trường mầm non của phường. Đây cũng là một điểm hiến máu dành riêng cho cán bộ, chiến sỹ của Bộ CHQS tỉnh. Gặp anh Trần Xuân Thiết khi anh vừa hoàn thành việc hiến máu, hỏi chuyện anh, tôi thực sự khâm phục khi biết anh đang "sở hữu" tới 5 tấm thẻ, tương đương với 5 lần hiến máu. Anh cho biết: Qua truyền hình, sách báo, tôi được biết hiện các bệnh viện đang rất thiếu máu để điều trị, cứu chữa bệnh nhân và nhiều người đã mất đi cơ hội được sống do không có máu cấp cứu. Tôi rất đồng cảm với những khó khăn đó của người bệnh và muốn góp sức mình vào việc khắc phục tình trạng này. Đến nay tôi đã 5 lần đi hiến máu, mỗi lần hiến máu, tôi thấy sức khỏe của mình tốt hơn, người nhẹ nhõm hơn… Tôi muốn nói với những người chưa từng tham gia hiến máu, rằng bạn hãy mạnh dạn, vượt qua e ngại ban đầu, hiến máu không hề ảnh hưởng tới sức khỏe, nó không những có lợi cho cộng đồng, mà còn có lợi cho bản thân mình…
Tham gia vào ngày hội hiến máu, chúng tôi thấy có cả các chức sắc tôn giáo. Linh mục Nguyễn Hồng Phúc, Chính xứ chính tòa Phát Diệm đã viết tên mình vào bản đăng ký hiến máu và chờ đợi đến lượt khám sức khỏe, hiến máu. Ông cho biết: Tôi thường khuyên mọi người hãy sống tốt và hòa nhập cộng đồng, hôm nay tôi đã trực tiếp hòa nhập với mọi người bằng chính giọt máu của mình. Tôi rất vui.
Không khí náo nhiệt của ngày hội hiến máu không chỉ có ở điểm UBND phường Tân Thành, mà còn sôi động ở điểm Trường Cao đẳng Y tế, UBND phường Nam Thành. Tại Trường Y tế, hơn 500 sinh viên đã đăng ký hiến máu. Đây cũng là một đơn vị điển hình cho phong trào hiến máu của tỉnh mấy năm qua. Năm 2008, Trường đã 2 lần hưởng ứng đợt hiến máu tình nguyện, lượng máu thu về là 384 đơn vị; đợt đầu năm 2009 Trường đã thu được 329 đơn vị máu và đợt này là 312 đơn vị… Nhiều sinh viên đã tham gia hiến máu 3-4 lần, có em 6 lần tham gia.
Qua 2 ngày tổ chức ngày hội hiến máu "Giọt hồng Hoa Lư", toàn tỉnh đã thu được 1.037 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra 37 đơn vị máu. Đây là một kỷ lục, xét về cả quy mô tổ chức, lượng máu thu về. Có được thành công đó, ngoài sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, sự vào cuộc có trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, còn phải kể đến vai trò của các tình nguyện viên, họ thực sự là những người dũng cảm, có tấm lòng nhân ái, sống vì mọi người, đáng được tôn vinh và quý trọng.
Hà Trang