Ngay từ sáng sớm, trên các nẻo đường về xã Trường Yên- nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư đã nhộn nhịp người qua lại. Những nam thanh, nữ tú với những bộ xiêm áo lộng lẫy, thanh lịch; những cụ già với dáng vẻ khoan thai và bầy trẻ nhỏ tung tăng, háo hức, tạo nên không khí vui tươi, náo nức cho một mùa hội mới.
Ông Steven White là du khách người úc. Ông đến du lịch ở Trường Yên theo hình thức du lịch Homestay từ một tuần nay. Những ngày này, chứng kiến người người, nhà nhà ở xã Trường Yên đều tất bật chỉnh trang, dọn dẹp nhà cửa, đường sá và chuẩn bị lễ vật để tỏ tâm thành, dâng hương trong ngày khai hội, ông Steven White đã khá tò mò và háo hức được trực tiếp tham gia lễ hội. Bởi vậy, ngay từ sáng sớm ông Steven White và những người bạn đã cùng đến sân Lễ hội Hoa Lư để tận mắt thưởng thức các nghi thức rước nước truyền thống, các tiết mục văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.
Dừng lại khá lâu để chiêm ngưỡng các tác phẩm cắm hoa nghệ thuật độc đáo của các bạn trẻ trong chương trình Hội trại thanh niên, ông cẩn thận nhờ người hướng dẫn phiên dịch lại những lời mà tác giả thuyết minh về tác phẩm của mình. Chị Bùi Thị Dịu đến từ Huyện đoàn Gia Viễn thể hiện lẵng hoa với chủ đề "Hóa rồng" được lấy cảm hứng từ non sông đất nước Việt Nam với dáng hình chữ S, tư thế rồng cuộn tàng long thể hiện sức mạnh tiềm lực, vị thế của Việt Nam cũng như Nhà nước Đại Cồ Việt xưa. Lẵng hoa được bài trí 3 điểm nhấn đại diện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam của nước Việt với sắc hoa hồng vàng, hoa tím và hoa cẩm tú, là sắc màu rực rỡ của tuổi trẻ huyện Gia Viễn tri ân công lao to lớn của Đức Đinh Tiên Hoàng đế - người có công đánh dẹp và thu phục 12 sứ quân, thống nhất đất nước, xây dựng Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam. "Những ngày này, tôi đã nghe chủ nhà và các bạn hướng dẫn viên kể lại rất nhiều câu chuyện lịch sử về vua Đinh Tiên Hoàng, song khi nhìn cách mà các bạn trẻ nâng niu, chăm chút và thành kính tỏ lòng tri ân của mình đối với bậc quân vương thông qua các tác phẩm nghệ thuật của mình, tôi mới hiểu rõ vua Đinh Tiên Hoàng có ý nghĩa lớn lao như thế nào trong trái tim và đời sống mỗi người dân Cố đô Hoa Lư" - ông Steven White chia sẻ.
ở gian hàng trưng bày hình ảnh, hiện vật của Kinh đô Hoa Lư, bác Hoàng Văn Tác dừng lại khá lâu để tham quan gian trưng bày để tìm hiểu lịch sử, giá trị truyền thống kinh đô Hoa Lư thế kỷ thứ X cũng như thân thế, sự nghiệp của vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành. Những hiện vật tưởng như vô tri nhưng lại mang đến cảm xúc mãnh liệt cho vị khách già. Bác Tác sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh gần 40 năm nay. Với bác, dịp về quê này thật đặc biệt khi đúng vào thời điểm tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt. Bác tâm niệm, nhất định tối nay sẽ trực tiếp theo dõi Lễ kỷ niệm và Khai hội Hoa Lư tại sân Lễ hội Hoa Lư. Bác Tác cũng rất hào hứng khi được tham quan triển lãm ảnh "Non nước Ninh Bình" với trên 100 bức ảnh của 17 nhiếp ảnh gia, trong đó có những bức ảnh điện khổ lớn, khổ trung hay bức ảnh foocmica, chất liệu siêu nhẹ bừng sáng với góc cạnh sắc nét của các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Ninh Bình như phong cảnh Cố đô Hoa Lư, Tràng An - Bái Đính, Tam Cốc - Bích Động, Vân Long, một góc thành phố Ninh Bình... "Những ảnh phong cảnh, những hình ảnh của đất và người Ninh Bình được ghi lại bằng những bức ảnh sống động, chân thực của các nhiếp ảnh gia. Tôi dự định mua bức ảnh điện để bàn làm quà tặng cho người thân và lưu lại kỷ niệm khi được tham dự Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018"- Bác Hoàng Văn Tác nói.
Trong khi đó, tại các vùng quê trong tỉnh, những người dân ở xa tuy không có điều kiện theo dõi trực tiếp các hoạt động văn hóa và không khí chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm nhưng không vì thế mà bớt đi không khí sôi nổi, náo nức. Mới chập tối, gia đình ông Phạm Văn Xuân, xã Ninh Khang (Hoa Lư) đã chuẩn bị xong tích nước chè tươi, gói kẹo lạc… và rủ thêm vài người dân trong xóm sang nhà để chuẩn bị thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc trong Lễ kỷ niệm và Khai hội Hoa Lư được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam và Đài PT-TH Ninh Bình, một số Đài Truyền hình địa phương...
Tối 24/4, chương trình Lễ kỷ niệm được bắt đầu. Lần lượt xem các tiết mục trong chương trình nghệ thuật sử thi, ông Phạm Văn Xuân lặng đi trong niềm xúc động. Ông Xuân bảo, tiết mục nào cũng hấp dẫn, song tôi thích nhất là màn Cờ lau tập trận. "ở Lễ hội Hoa Lư thì năm nào cũng biểu diễn màn Cờ lau tập trận, nhưng năm nay khi xem lại tôi vẫn không nén nổi niềm xúc động, tự hào. Hình ảnh những bông lau dân dã mà huyền thoại đã chuyển tải được nhiều câu chuyện lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của vị Hoàng đế cờ lau…" - ông Xuân chia sẻ. Và cũng theo ông Xuân, thông qua các chương trình nghệ thuật này góp phần tuyên truyền đậm nét vị trí, vai trò và ý nghĩa lịch sử của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc tới đông đảo nhân dân trong tỉnh, trong nước và bè bạn quốc tế. Qua đó khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đào Hằng - Hồng Vân