Mai Nhất Vũ- cậu bé có vóc dáng nhỏ, gầy, rụt rè bước lên trên Hội trường nhận học bổng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới những người đã giúp đỡ em trong quãng thời gian qua đã làm cho nhiều người xúc động. Kể về hoàn cảnh của mình, Vũ có chút e dè, nhưng nhắc tới chuyện học hành và về những ước mơ sau này, em lại tỏ ra hào hứng, cởi mở hơn. Mai Nhất Vũ hiện là học sinh lớp 8C, Trường THCS Khánh Nhạc (Yên Khánh).
Cứ ngỡ tình thương của bố mẹ là món quà tất yếu tạo hóa ban tặng cho tất cả mọi người. Song với Vũ, thì dẫu chỉ là ước mơ rất đỗi bình dị là có cha, có mẹ nhưng hiện nó vẫn chỉ là giấc mơ. Vũ kể: Năm lên 2 tuổi thì người bố của Vũ qua đời vì căn bệnh nhiễm trùng uốn ván. Sau khi bố mất, mẹ Vũ bỏ về quê nhà (Tây Ninh), từ đó, em ở với ông bà nội. Nhiều lúc nhìn các bạn cùng trang lứa được bố, mẹ đưa đến trường, Vũ rất buồn. Dù sống trong sự thiếu thốn tình cảm của cha và mẹ nhưng em lại được ông bà nội hết lòng thương yêu, chăm sóc nên cũng vơi đi phần nào những mặc cảm, tự ti.
Trước đó, để chữa trị cho bố Vũ, gia đình đã phải mất một khoản chi phí khá lớn, nhà nghèo nên đành phải vay mượn. Cuộc sống cả gia đình trông chờ vào đồng phụ cấp ít ỏi của ông nội làm cán bộ chi hội cựu chiến binh ở xã. Nhưng cách đây 2 năm, người ông cũng qua đời, hiện tại em ở cùng bà nội, năm nay đã gần 70 tuổi, sức khỏe giảm sút nhiều, gia đình bà cháu được xếp vào hộ nghèo của xã. Cuộc sống có nhiều khó khăn nên nhiều lúc Vũ cũng lo sẽ không có điều kiện theo đuổi ước mơ đến trường. Em mong sao mình trưởng thành thật nhanh để học nghề, sớm phụ giúp bà lúc tuổi già. "Đã 12 năm rồi, kể từ ngày mẹ bỏ nhà đi, mẹ có về thăm nhà đôi ba lần. Mẹ đã lập gia đình và sinh được một người con. Mỗi lần gặp, mẹ bảo cuộc sống của mẹ cũng còn nhiều khó khăn, vất vả, bởi ở đó mẹ chỉ biết đi chăn cừu thuê, nên không có điều kiện phụ giúp bà nội nuôi con… Em thương bà nội lắm, em chỉ mong sao mình trưởng thành thật nhanh để đi làm, kiếm tiền mai này phụng dưỡng bà"- Vũ rơm rớm nước mắt kể.
Nghe Vũ kể, chúng tôi hiểu rằng đằng sau những giọt nước mắt của em là nghị lực vươn lên để thực hiện những ước mơ, dẫu chỉ là những ước mơ rất đỗi bình dị. Mặc cho cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, cậu bé Mai Nhất Vũ vẫn vươn lên học tốt, suốt 7 năm học qua, năm nào em cũng là học sinh khá, giỏi.
Bà Phạm Thị Hoa, bà nội của Mai Nhất Vũ cho biết: Nhiều năm qua, năm nào cháu cũng được nhà trường khen thưởng. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, các thầy cô, các nhà hảo tâm cũng thường xuyên hỗ trợ, khi thì tấm áo, khi thì quyển vở và đặc biệt cháu được miễn giảm học phí... Đó là một động lực lớn lao để tiếp sức cho Vũ tới trường. Được sống trong sự quan tâm của nhiều người, tình thương, sự ấm áp của tình thầy trò, bạn bè là nguồn cổ vũ, động viên lớn, giúp Vũ có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, từng bước vượt qua được những mặc cảm để học tập tốt hơn. Chúng tôi mong rằng, ngày càng có nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng như Vũ. Cảm ơn sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng đã nâng cánh cho những ước mơ của các em được bay cao, bay xa và sớm trở thành hiện thực.
Cũng giống như Mai Nhất Vũ, em Vũ Duy Phúc, Trường Tiểu học Nam Thành (thành phố Ninh Bình) là một trong những tấm gương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã biết vượt khó vươn lên. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Khi sinh ra, Phúc đã không được biết bố là ai bởi người mẹ của em bị mắc bệnh tâm thần và hiện đang điều trị tại bệnh viện. Năm 3 tuổi, em được vợ chồng người cậu nhận nuôi dưỡng. Chị Phạm Thị Thúy Hoàn, mợ của Vũ Duy Phúc cho biết: Gia đình tôi làm kinh doanh buôn bán nhỏ, cũng chưa lấy gì làm dư dả. Nhưng bằng trách nhiệm và hơn cả là tình thương, chúng tôi luôn nỗ lực dành sự quan tâm, chăm sóc cho Phúc để có thể bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình cảm cho cháu, những mong cháu sẽ không vì thế mà tự ti để vươn lên học tập, hòa đồng với các bạn cùng trang lứa. Không phụ công lao của cậu mợ, mặc dù còn nhỏ nhưng Phúc đã rất tự lập. Trong suốt 3 năm học tại Trường tiểu học, Phúc luôn là trò ngoan, được thầy yêu, bạn mến. Với chúng tôi, đó là niềm hạnh phúc.
Vũ và Phúc chỉ là 2 trong số rất nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt khó vươn lên. Lắng nghe câu chuyện của các em, tôi nhận thấy ở các em có chung một điểm đó là ý chí vượt khó. Chặng đường phía trước của các em vẫn còn rất dài, các em vẫn rất cần sự quan tâm, sẻ chia giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành và xã hội.
Anh Đàm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Thanh, thiếu nhi tỉnh cho biết: Nhiều năm qua, cùng với việc đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các lớp, các chương trình đào tạo cho thanh, thiếu nhi, Trung tâm còn đặc biệt quan tâm tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi nghèo vượt khó. Theo đó, Trung tâm đã tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành cùng ước mơ đến trường của các học sinh nghèo: Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết thiếu nhi, Trung thu, trao tặng quà cho học sinh trong chương trình "Mùa xuân cho em"; tham gia hỗ trợ xây nhà "Khăn quàng đỏ" cho đội viên nghèo… Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tặng quà cho 90 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng); hỗ trợ khởi công xây dựng 3 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, mỗi ngôi nhà hỗ trợ ít nhất 50 triệu đồng (hiện đã có 2 ngôi nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng); ủng hộ trẻ em tỉnh Bắc Giang ở khu cách ly tập trung gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… Và trong dịp Tết Trung thu năm 2021, Trung tâm đã huy động các nhà hảo tâm hỗ trợ tặng học bổng "Tiếp sức đến trường" cho 15 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi tháng học phí 500.000 đồng/em). "Chúng tôi hi vọng, từ sự trợ giúp của Trung tâm và các nhà hảo tâm sẽ là nguồn cổ vũ lớn lao, tiếp thêm niềm tin, ý chí và nghị lực giúp các em vươn lên trong cuộc sống, thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, trở thành những công dân có ích"- anh Đàm Văn Hải chia sẻ.
Mai Lan