Ông Bùi Tất Trà, Bí thư Chi bộ thôn Mưỡu Giáp cho biết: so với các năm trước, thì năm nay không khí giáng sinh đến với giáo xứ khá sớm. Để chuẩn bị cho ngày Lễ noel, cách đây hơn 1 tuần, mọi gia đình giáo dân đã lo dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm phong quanh sạch đẹp, đến nay các nhà đã hoàn tất việc chăng đèn, trang trí hang đá, cây thông cho gia đình mình… ai cũng mong muốn được đón một mùa giáng sinh an lành.
Kinh tế khá giả hơn, giáo dân càng có điều kiện để chuẩn bị chu tất cho một mùa giáng sinh. Theo chân đồng chí Bí thư Chi bộ, chúng tôi đến thăm gia đình giáo dân Vũ Văn Sự, khi gia đình anh đang dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Trước đây, gia đình anh Sự là hộ còn nhiều khó khăn của xứ Mưỡu Giáp. Thế nhưng, được sự động viên của gia đình, hỗ trợ của địa phương, anh Sự đi học nghề mộc dân dụng. Khéo tay, chăm chỉ lại ham học hỏi nên chỉ sau một vài năm, anh Sự đã mở được một xưởng mộc có uy tín tại gia đình. Sản phẩm chủ yếu là giường, tủ, bàn ghế… làm đến đâu được khách đặt mua tới đó. Công việc thuận lợi, mỗi năm gia đình anh thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Kinh tế khá giả, anh Sự càng có thêm điều kiện chăm lo cho con cái học hành và đặc biệt, gia đình anh luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Anh Sự cho biết: Không chỉ riêng gia đình tôi, năm nay, đồng bào công giáo có cuộc sống khấm khá hơn trước. Kinh tế được cải thiện nên gia đình tôi và các giáo dân tổ chức Lễ Giáng sinh tươm tất hơn so với mọi năm với hy vọng được ban phước lành trong năm tiếp theo.
Dẫn chúng tôi đến thăm xưởng làm đá mỹ nghệ của gia đình anh Vũ Khắc Đồng. Hiện, xưởng làm đá của anh Đồng có hơn 10 lao động, chủ yếu là lao động địa phương với mức lương ổn định từ 5-15 triệu đồng. Những người thợ cũng đang khẩn trương hoàn thiện phần việc của mình về để chuẩn bị đón giáng sinh cùng gia đình. Anh Tạo, một người thợ của xưởng đá cho biết, trước đây, không có việc làm nên tôi phải đi nơi khác làm ăn kiếm sống. Vì công việc mà nhiều khi tôi phải đón giáng sinh một mình ở một miền đất xa lạ. Nhưng từ năm ngoái, tôi tìm được việc làm với mức thu nhập ổn định lại gần gia đình nên Lễ Giáng sinh đối với tôi có ý nghĩa thật đặc biệt, thêm phần ấm áp.
Giáo xứ Mưỡu Giáp hiện có 6 giáo họ lẻ, với trên 3.000 giáo dân. Đời sống của bà con giáo dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, song những năm gần đây, hơn 1 nửa diện tích đất nông nghiệp của bà con giáo dân thuộc diện thu hồi phục vụ cho KCN Gián Khẩu. Từ thực tiễn đó, địa phương xác định, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", trong đó đặc biệt là đẩy mạnh phong trào đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế chính là đòn bẩy để đưa cuộc sống của giáo dân đi lên.
Cùng với đó, địa phương thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở, vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Chính từ những phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương giáo dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Phó Chương giáo xứ Mưỡu Giáp Lê Đức Chính cho biết thêm: Mỗi xóm đạo có một cách trang trí, chuẩn bị cho buổi Lễ Giáng sinh khác nhau tùy theo tục lệ riêng. Tuy nhiên, tất cả mọi người theo đạo đều hướng đến sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, hân hoan chào đón giây phút tôn nghiêm bên thềm năm mới. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt bổn phần người con của Chúa, đồng thời tham gia tích cực vào mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động. Qua đó, càng làm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân địa phương.
Bài, ảnh: Nguyễn Hùng