Cô Chiên cho biết: Rời mái trường sư phạm, năm 1995 cô được Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện phân bổ về Trường mầm non Khánh Phú. Cô luôn ý thức được trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt mọi sự phân công; tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành; có ý thức tự học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.
Để đạt kết quả tốt trong giảng dạy, cô Chiên đã khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống, tâm huyết để bám trường, bám lớp. Cô tâm sự, trước đây khi mới về công tác, cô nhận thấy phần lớn các bậc phụ huynh học sinh chưa quan tâm nhiều đến việc học của con do đời sống của người dân Khánh Phú vẫn còn khó khăn, mặt khác, cơ sở vật chất nhà trường, trang thiết bị, đồ dùng dạy học chưa được đầu tư.
Do đó, ngoài giờ lên lớp, cô Chiên dành nhiều thời gian tiếp cận với bà con, các cháu ở các thôn, xóm, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các bậc phụ huynh ở các thôn, xóm, vận động mọi người đưa con em mình đến trường, đến lớp.
Cô cũng không ngừng tìm tòi, học hỏi, sưu tầm và làm các đồ dùng, đồ chơi thiết thực, bổ ích phục vụ cho việc dạy và học; áp dụng phương pháp dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo trong các giờ lên lớp theo hướng " lấy học sinh làm trung tâm" để các cháu phát huy được tính tự lập, tư duy sáng tạo và tính tích cực, chủ động.
Trong quá trình giảng dạy, cô Chiên tích cực dự giờ, thăm lớp, tham gia các hội thi… để rút kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.Từ năm 1999 đến nay, cô Vũ Thị Chiên luôn đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện, cấp tỉnh; đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Cô có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và làm nhiều đồ chơi có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, được Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đánh giá cao… Với cương vị là chủ tịch Công đoàn trường, cô luôn quan tâm phát động các phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo, thu hút cán bộ, giáo viên toàn trường tham gia, qua đó đã khơi dậy sự lao động sáng tạo và đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, góp phần vào thành tích chung của nhà trường là trường chuẩn Quốc gia trong năm học 2007-2008.
Bài và ảnh: Trần Đức