Giới thiệu với chúng tôi về 2 tủ sách - tài sản ông quý và nâng niu suốt 50 năm qua, ông Nguyễn Quang Tuần tâm sự về quá trình gắn bó với tài liệu, sách báo về Bác Hồ: Ngay từ khi còn trẻ, công tác tại UBND xã, tôi đã có sở thích sưu tầm tư liệu về Bác Hồ. Đến khi tham gia công tác giảng dạy rồi làm cán bộ quản lý tại Trường THCS Gia Sinh, nghề dạy học đã giúp tôi có điều kiện tiếp cận với nhiều tài liệu, sách báo. Quãng thời gian là Hiệu trưởng Trường THCS xã chính là khoảng thời gian ông được thỏa sức đắm mình trong niềm say mê đọc, nghiên cứu và tìm hiểu các loại sách, báo về lĩnh vực giáo dục ông đang đảm nhiệm và về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ của dân tộc.
Vốn yêu thích những bài báo, những mẩu chuyện và tư liệu ảnh về vị Cha già dân tộc, nên mỗi dịp được tiếp cận, ông đều nâng niu và trân trọng lưu giữ. Lý do của việc sưu tầm tài liệu được ông giải thích rất đơn giản: Nguồn kiến thức để dạy học sinh, dạy bảo con cái là vô hạn trong khi trình độ, hiểu biết của người thầy có giới hạn. Do đó, không có cách nào khác là phải thường xuyên đọc, cập nhật kiến thức. Thêm vào đó, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trong sâu thẳm trái tim, ông luôn kính trọng và biết ơn Người nên mỗi tư liệu, hình ảnh về Bác đều được ông trân trọng lưu giữ.
Lật giở những cuốn sách, những bài báo, bức ảnh được ông sưu tầm, lưu giữ càng thấy được trách nhiệm của người thầy giáo trong việc dày công lựa chọn, sắp xếp các nội dung cho phù hợp. Hai tủ sách được phân chia riêng: một tủ giữ tư liệu về Bác Hồ, tủ kia giữ tài liệu về ngành Giáo dục. Các loại báo chí cũng được cất giữ theo nội dung. Suốt thời gian từ khi nghỉ hưu cho đến nay, công việc của ông không gián đoạn vì mỗi lần đi đâu ông đều có thói quen giữ lại những tài liệu, tờ báo đã đọc.
Từ khi về nghỉ hưu đến giờ, nếp sinh hoạt của gia đình ông có nhiều đổi thay. Hàng ngày ông đón tiếp nhiều bạn bè, bà con nhân dân trong xóm, trong và ngoài xã đến đọc báo và bàn luận sôi nổi về những thông tin trong các tờ báo. Còn "chủ nhân" của 2 tủ sách thì luôn bận rộn để đọc, nghiên cứu sách báo, tài liệu để chuẩn bị cho các buổi sinh hoạt của CLB "Giáo dục cộng đồng", sinh hoạt chi hội người cao tuổi xóm 4. Thói quen đọc sách, báo thường xuyên còn giúp ông nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tích cực tuyên truyền cho bà con nhân dân.
Năm nay đã 75 tuổi đời, sắp được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng nhưng ông Nguyễn Quang Tuần luôn tích cực tham gia công tác tại địa phương: từng tham gia Hội khuyến học xã, hiện ông là Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức xã, tham gia Ban chủ nhiệm CLB "Giáo dục cộng đồng"… Nếp sống giản dị, thanh bạch của nhà giáo cao tuổi và sự thành đạt, học giỏi của con, cháu ông còn là tấm gương sáng để mọi người kính trọng, tin yêu. Có những việc mâu thuẫn, xích mích trong xóm, làng, ông đã tham gia hòa giải thành công. Gia đình nào có việc cần sự giúp đỡ về giấy tờ, ghi chép, ông sẵn lòng làm giúp và làm rất nhiệt tình như việc nhà mình…
Đến nay, tuổi cao, sức khỏe đã yếu, tai nghe không rõ, nhưng ông vẫn giữ được thói quen hàng ngày đọc báo, làm thơ và tiếp chuyện với những người yêu thơ, trọng tri thức… Khi chúng tôi tò mò muốn biết về số lượng của những loại sách, báo, tài liệu mà ông sưu tầm được trong 50 năm qua, ông cười bảo: Không biết được vì tôi chẳng bao giờ đếm cả. Chỉ biết rằng, mỗi cuốn sách, tư liệu được lưu giữ suốt mấy chục năm qua đã giúp cho nhiều giáo viên trẻ có thêm tài liệu về mảng giáo dục, giúp cho việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của mỗi tập thể, cá nhân ở Đảng bộ xã Gia Sinh thêm phong phú, đa dạng… Còn chúng tôi hiểu rằng, đối với người đảng viên cao tuổi này, mỗi cuốn sách, tư liệu được sưu tầm, lưu giữ đã giúp ông "sống vui, sống khỏe, sống có ích".
Bùi Diệu