Gia đình ông Nguyễn Xuân Phòng, 59 tuổi, ở tổ dân phố 9, phường Trung Sơn (thị xã Tam Điệp) là một trong những nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Phòng nhập ngũ tháng 9-1972, tại đơn vị Phòng 8, đội xe Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ.
Sau chiến thắng 30-4-1975, Tổ quốc thống nhất, đơn vị ông lại nhận lệnh chuyển sang mặt trận 479 để giúp nhân dân Campuchia giải phóng Phnôm Pênh, giành độc lập cho nước bạn. Hòa bình lập lại, tháng 6 năm 1981, ông xuất ngũ về địa phương, xây dựng gia đình và sinh được 1 con trai. Sức khỏe dần dần ngày càng suy yếu, ông bị nhiễm chất độc điôxin, chất độc đã hủy hoại đôi chân chỉ để lại hai mỏm cụt sát gối. Con trai ông cũng bị ảnh hưởng chất độc do di truyền. Mặc dù hai bố con ông đã được Nhà nước cấp tiền hỗ trợ hàng tháng cho người nhiễm chất độc da cam, nhưng mức trợ cấp chỉ tạm đủ chi dùng cho 3 miệng ăn trong tháng. Khi trái gió, trở trời, những cơn đau quằn quại, vật vã hành hạ thể xác ông và con.
Rất mong các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ, góp sức xoa dịu nỗi đau da cam cho gia đình ông.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ: Nguyễn Xuân Phòng, tổ 9, phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Mạnh Hùng