Có mặt lúc 19h30 tại trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động, chúng tôi đã thấy tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trong trang phục chỉnh tề, trang thiết bị vũ khí đầy đủ, đang sẵn sàng nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, buổi tuần tra sẽ kéo dài từ 20 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Tổ tuần tra gồm 10 cán bộ, chiến sỹ sử dụng 2 xe máy, 1 xe ôtô và một số vũ khí trang bị khác. Chỉ huy tổ tuần tra là đại úy Nguyễn Văn Chính - Phó Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động, sau khi kiểm tra quân số, phương tiện và vũ khí trang bị đã quán triệt, phân công nhiệm vụ đến từng người. Đúng 20h tổ được lệnh xuất phát lên đường làm nhiệm vụ.
Sau khi rời trụ sở, như kế hoạch đã định, tổ tuần tra chạy dọc tuyến đường Lê Hồng Phong, kiểm tra ANTT khu vực Ngân hàng BIDV Ninh Bình, UBND tỉnh, rồi rẽ sang đại lộ Đinh Tiên Hoàng... Giờ cao điểm tối, đường phố tấp nập phương tiện qua lại, các chiến sỹ trong tổ tuần tra liên tục quan sát, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào trên đường. "Đêm nay tình hình có vẻ im ắng, hy vọng sẽ không có những vụ việc phức tạp nào xảy ra.
Tuy nhiên, lực lượng tuần tra không bao giờ được chủ quan mà luôn trong tư thế chủ động tấn công. Mỗi phương tiện trên đường đều phải để mắt tới, nhất là những thanh, thiếu niên có biểu hiện phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng đi trên đường mà mắt láo liên" - Đại úy Nguyễn Văn Chính cho biết.
Pha chút hài hước, đại úy Chính nói: Nhà báo có thể nhìn công việc của chúng tôi như những cuộc "dạo phố", nhưng đó là những cuộc dạo phố rất đặc biệt, bởi tinh thần luôn phải tập trung cao độ để làm nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Thông thường các tổ tuần tra cơ động thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang tại các địa bàn trọng điểm như các khu vực giáp ranh; khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí...
Trong các đợt cao điểm, lực lượng cơ động tiến hành tuần tra khép kín 24/24h với 100% quân số. Khi hỏi đại úy Chính, trong dòng người đông đúc ấy, làm sao các anh có thể nhận biết được các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn để yêu cầu kiểm tra, khám xét, anh Chính cho biết: Ngoài tin báo từ trinh sát, thì còn do con mắt nhà nghề và cảm nhận nghiệp vụ.
Vừa dứt câu chuyện với chúng tôi, đại úy Nguyễn Văn Chính đã nhanh mắt phát hiện 1 xe mô tô chở 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lượn lách đánh võng trên đường Đinh Tiên Hoàng, ngay lập tức anh đã ra hiệu và liên lạc cho tổ tuần tra truy bắt, chưa đầy 5 phút tổ tuần tra đã ép chiếc xe vi phạm vào lề đường và yêu cầu các đối tượng xuống xe, kiểm tra hành chính.
Quá trình kiểm tra, các đối tượng này đều không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ tùy thân cũng như giấy phép lưu thông phương tiện, tổ công tác đã nhanh chóng bàn giao cho lực lượng có thẩm quyền xử lý theo quy định. Nhờ ý thức cảnh giác cao độ và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm mà lực lượng tác chiến của đại đội cảnh sát cơ động đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến ma túy, đánh nhau có vũ khí nóng, đánh bạc, cướp giật...
Nhớ lại vụ việc tham gia bắt đối tượng đánh bạc vào cuối năm 2015, Phòng Cảnh sát cơ động được giao nhiệm vụ chủ lực cùng phối hợp với lực lượng khác phá vụ án đánh bạc có tổ chức với quy mô lớn trên sông Đáy giữa cái đêm rét cắt da thịt, phải mình trần bơi trên dòng sông lạnh giá, các đối tượng tham gia vụ đánh bạc này lại rất manh động, nhưng với tinh thần quả cảm, tổ công tác đã vây bắt thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thu giữ 3,5 tỷ đồng, 1 tàu thủy và bắt gọn toàn bộ các đối tượng tham gia... Có dịp trò chuyện với các anh, chúng tôi cảm nhận thêm phần nào những vất vả, hiểm nguy mà lực lượng Cảnh sát cơ động phải đối mặt.
Không phải lúc nào những tên tội phạm cũng dễ dàng tra tay vào còng. Khi muốn thoát tội, chúng chống trả người thi hành công vụ rất quyết liệt. Như hồi trung tuần tháng 7-2016 vào khoảng 2h sáng, tổ công tác của Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tuần tra vũ trang trên địa bàn thành phố Ninh Bình, đã phát hiện 2 nam thanh niên đang dùng dao bầu khống chế 1 đôi nam nữ để cướp điện thoại di động trên đường Lê Thái Tổ - phường Tân Thành.
Tổ tuần tra đã nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt 2 đối tượng, tuy nhiên trong quá trình truy bắt, 2 đối tượng đã chống trả quyết liệt, 1 đối tượng đã dùng dao bầu chém lại lực lượng vây bắt làm một đồng chí trong tổ tuần tra bị thương nặng ở cánh tay. Sau 1 hồi "vật lộn", tổ tuần tra đã tóm gọn 2 tên cướp hung hãn và thu toàn bộ tang vật bàn giao cho lực lượng cảnh sát điều tra.
Đang hào hứng với những chiến công, đại úy Nguyễn Văn Chính bỗng trùng giọng trải lòng: Năm nay là năm thứ 9 tôi không ăn Tết ở nhà với gia đình, vợ tôi giờ cũng đã quen cảnh này và coi đây là chuyện bình thường; chỉ nhớ những đêm giao thừa phải trực tại khu vực bắn pháo hoa, con gọi điện nói chuyện mà tôi thấy khóe mắt cay cay, lòng thương con và thèm cảm giác được quây quần êm ấm bên gia đình trong giờ khắc ấy, tuy vậy công việc của chúng tôi là thế, xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, trong đó có cả những người thân của gia đình mình, tôi cũng thấy ấm lòng và cố gắng sức mình để cống hiến phụng sự Tổ quốc và nhân dân".
Tiếp tục đêm tuần tra, tổ công tác chuyển hướng về phía khu vực trụ sở Tỉnh ủy rồi dừng lại kiểm tra tư thế, tác phong, quy trình canh gác của cán bộ trực bảo vệ mục tiêu, đi vài vòng quanh các khu vực hành chính của tỉnh, nhận thấy tất cả đều "ổn", tổ tuần tra lại tiếp tục lên đường tiến vào tuyến đường Tràng An kiểm tra các tụ điểm vui chơi, trên đường tuần tra, thỉnh thoảng tổ tuần tra dừng lại nhắc nhở các xe ô tô đậu đỗ dưới lòng đường không đúng nơi quy định...
Lúc này, đêm đã về khuya, những đợt gió lạnh như nhiều thêm, các chiến sỹ Cảnh sát cơ động vẫn nhanh nhẹn, đều đặn những vòng tuần tra không nghỉ.
Chia tay các anh, chúng tôi hiểu thêm đằng sau sự bình yên của nhân dân là những bước chân thầm lặng không ngơi nghỉ của các anh - những người chiến sỹ cảnh sát cơ động luôn vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, mang đến cho người dân những mùa xuân yên bình.
Bài, ảnh: Kiều Ân - Đức Lam