Một ngày chủ nhật, mặt trời vừa ló rạng, cô sinh viên Bùi Thị Thu, lớp D7 Mầm non B, Trường Đại học Hoa Lư đã sốt sắng chuẩn bị cho một ngày đi tình nguyện. Thu tâm sự, đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động tình nguyện nên em rất hồi hộp, cả đêm chỉ thấp thỏm chờ trời sáng. Buổi tình nguyện này, Thu và các bạn sẽ đi tặng quà cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan. Mới 6 giờ 30 phút sáng, chuyến xe chở các tình nguyện viên lăn bánh. Sau gần 1 giờ đồng hồ ngồi trên xe ô tô, các tình nguyện viên đã đặt chân lên mảnh đất cằn Thạch Bình. ấn tượng đầu tiên của Thu về nơi này đó là màu xanh ngút của núi rừng mang lại cảm giác bình yên đến kỳ lạ; đó là hình ảnh những đứa bé tuy lần đầu mới gặp nhưng thân thiện xen lẫn vẻ rụt rè… Còn đối với Phạm Trung Kiên, lớp D7 Văn, Sử thì dù mới là sinh viên năm đầu nhưng em đã có nhiều lần tham gia vào hoạt động tình nguyện của Hội Sinh viên. Vừa nhanh nhẹn chuyển quà từ xe để "tập kết" vào trụ sở UBND xã trước khi trao từng phần quà đến tận tay các trẻ em nghèo, Kiên vừa nói: Những chuyến đi tình nguyện như thế này không chỉ mang niềm vui đến với những hoàn cảnh khó khăn mà còn giúp các tình nguyện viên có những trải nghiệm thú vị. Hầu hết, những chuyến đi tình nguyện của Hội Sinh viên, em đều đăng ký tham gia, bởi từ khi học THPT, em đã rất hào hứng với các hoạt động tình nguyện. Qua các phương tiện truyền thông, nhìn thấy màu áo xanh tình nguyện của các anh, chị, em cũng muốn mình được như thế. Năm nay, em đã thực hiện được ước mơ khoác lên mình màu áo xanh ấy. Thông qua những chuyến đi tình nguyện đã giúp em rắn rỏi, trưởng thành hơn và đặc biệt những trải nghiệm ấy khiến em hiểu hơn về cuộc sống để từ đó biết yêu thương nhiều hơn, sẻ chia nhiều hơn với cộng đồng.
Mặt trời đã lên cao, nắng như thiêu, như đốt, vậy mà các tình nguyện viên vẫn hăng say làm nhiệm vụ. Họ chia nhau thành những tốp nhỏ để được tận tay trao món quà nhỏ, ý nghĩa đến với những trẻ em nghèo. Hai chị em Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Thùy Linh ở thôn Đồi Mây, xã Thạch Bình là hai trong số nhiều trẻ em ở Thạch Bình được nhận món quà ý nghĩa ấy. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bố bị tàn tật, mẹ sức khỏe yếu, hai chị em Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Thùy Linh luôn phải tranh thủ làm việc giúp bố mẹ để có thêm cái ăn, cái mặc. Trong khi vào kỳ nghỉ hè, nhiều bạn cùng trang lứa được thỏa sức vui chơi, hoặc theo gia đình đi tham quan, nghỉ mát thì đối với 2 em Yến và Linh, niềm vui lớn nhất vào mỗi dịp hè ấy là có thời gian phụ giúp thêm bố mẹ được nhiều việc hơn để đầu năm học mới 2 em lại có thêm sách, thêm bút để được tiếp tục đến trường.
Một niềm vui thật bất ngờ đã đến với Yến và Linh khi các em được các anh chị sinh viên tình nguyện Trường Đại học Hoa Lư đến thăm, động viên và tặng những món quà đồ dùng học tập rất thiết thực. Không giấu nổi niềm xúc động, Nguyễn Thị Yến cho biết: Những tình cảm, món quà của các anh, chị tình nguyện viên là nguồn động viên rất lớn giúp chúng em thêm nghị lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục đến trường, thực hiện những ước mơ của mình. Cùng với việc hỗ trợ về vật chất, Hội Sinh viên trường Đại học Hoa Lư cũng đặc biệt quan tâm tới việc tổ chức các hoạt động vui chơi, lành mạnh, ý nghĩa… để góp phần tạo cho các em học sinh một mùa hè vui tươi, bổ ích.
Bài, ảnh: Đào Thu