Về xóm Chùa, xã Khánh Nhạc (huyện Yên Khánh) hỏi thăm vào gia đình bà Vũ Thị Dơn thì ai cũng biết. Vợ chồng bà sinh được 5 người con thì có tới 3 người bị nhiễm chất độc da cam. Bản thân chồng bà và 1 người con đã bị mất do nhiễm chất độc này.
Giờ đây, mọi gánh nặng mưu sinh đổi sang vai bà-người phụ nữ lam lũ đã ở vào cái tuổi "Thất thập cổ lai hy". Vừa phải lo kiếm sống, hàng ngày người mẹ già vẫn phải tự tay chăm sóc cho 2 người con còn lại, bởi các con của bà không tự chủ được hành động của mình, không còn ý thức được những việc mình làm. Bà Dơn chia sẻ: những vất vả về thể xác chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong tim khi hàng ngày, hàng giờ tôi phải chứng kiến các con do mình dứt ruột đẻ ra phải chịu đựng những cơn đau do bệnh tật hành hạ. Dù vậy, tôi vẫn gạt nước mắt, vững vàng để làm chỗ dựa cho các con. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là không biết khi tôi về với tổ tiên thì các con của tôi sẽ như thế nào?
Gia đình bà Dơn đang rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ của cả cộng đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ cho gia đình xin gửi về địa chỉ: Vũ Thị Dơn, xóm Chùa, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh.
Nguyễn Hùng