Trong câu chuyện kể về những sự việc đã qua, chị Trần Thị Ngoãn, chị gái của anh Thạnh không cầm được nước mắt khi nhìn sang người em của mình đang nằm co quắp trên giường mà ruột gan như thắt lại.
Gia đình chị có 7 anh chị em, bố mẹ mất sớm, nên khi học hết cấp 3 anh Thạnh đi học nghề sửa chữa xe máy, có nghề anh thuê đất dựng nhà mở cửa hiệu sửa chữa xe máy. Thế rồi tai họa xảy ra, năm 2003 anh điều khiển xe máy tham gia giao thông thì xảy ra va chạm với một người điều khiển phương tiện khác, anh được đưa ra Bệnh viện Việt Đức để mổ não, mặc dù đã được chữa trị kịp thời nhưng cũng không cứu chữa được khi anh đã bị chết não hoàn toàn. Ngậm ngùi gia đình đành đưa em về nhà chăm sóc, giờ đây anh Thạnh như một đứa trẻ lên ba ngây ngô không biết gì hết.
Sau khi em bị tai nạn, thương em không có ai chăm sóc, chị Ngoãn đã bỏ dở công việc ở Cao Bằng về nhà chăm em. Từ năm 2003 đến nay chị ở vậy để chăm lo cho người em trai tội nghiệp của mình.
Hiện nay, chị Ngoãn cũng đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe cũng đã yếu hơn trong khi mọi nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ trông vào 810 nghìn đồng từ tiền trợ cấp của Nhà nước và một chút sự hỗ trợ của anh em để lo thuốc thang cũng như chăm sóc cho anh Thạnh.
Nhiều lúc lên cơn anh đập phá đồ đạc, la hét ầm ĩ và đuổi đánh chị, những lúc như thế chị chỉ biết ngồi khóc. Vì vậy hơn lúc nào hết, gia đình chị Ngoãn rất mong nhận được sự cưu mang, giúp đỡ của các mạnh thường quân để chị có điều kiện được lo cho người em trai bệnh tật. Điều chị lo lắng, trăn trở nhất là sau này ai sẽ là người chăm sóc cho em khi chị không còn được ở bên cạnh lo cho em của mình.
Mọi sự đóng góp của bạn đọc xin gửi về theo địa chỉ: Chị Trần Thị Ngoãn, xóm Thổ Tiến, xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, số điện thoại: 0395056084 hoặc thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Khánh.
Tin, ảnh: Thanh Thủy