Là một hộ nông dân, từ tiền bán thóc dư thừa hàng vụ đến tiền nuôi lợn, gà, rồi tiền làm hàng thêu, gia đình ông đều tiết kiệm để chủ yếu đầu tư vào việc học hành của các con, như đóng tiền học, mua sách học thêm, phụ đạo trong dịp hè...
Điều đáng nói là mặc dù nhà nông bộn bề bao công việc nhưng vợ chồng ông đã sắp xếp công việc hợp lý, tạo điều kiện để các con có thời gian học tập ở lớp và ở nhà.
Không phụ lòng cha mẹ, các con của vợ chồng ông đều ngoan ngoãn, học chăm, trong số 5 người con có 4 người thi đỗ vào các trường đại học. Người con thứ nhất Vũ Thị Lan học Đại học sư phạm đã ra trường, hiện đang dạy học ở huyện Kim Sơn; người con thứ hai là Vũ Thị Hương cũng là giáo viên, đang dạy học ở huyện Yên Mô; người con thứ ba là Vũ Thị Thơm vừa tốt nghiệp trường Đại học sư phạm.
Một niềm vui lớn nữa lại tiếp đến với vợ chồng ông Lạp đó là kỳ thi đại học vừa qua, người con trai là Vũ Văn Minh đã thi đỗ vào Trường Đại học Dược Hà Nội.
Phấn khởi trước sự học hành, thành đạt của các con, ông Vũ Văn Lạp tâm sự: "Hiện tại cuộc sống của gia đình tôi chưa thực sự đầy đủ, song sự thành đạt của các con đã và đang đem lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho gia đình".
Thế Phong