Đó là gia đình ông Đinh Văn Dũng và bà Đinh Thị Hương ở thôn Nga 2, xã Cúc Phương (Nho Quan), là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng đã vượt khó, chăm chỉ lao động để nuôi dạy con học giỏi, thành đạt.
Tiếp chúng tôi khi vừa đi làm đồng về, quần áo vẫn còn lấm lem bùn đất, ông Đinh Văn Dũng tâm sự về quãng thời gian cả 4 cô con gái bắt đầu cắp sách đến trường. Chính từ những khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế của bản thân, nên ông Dũng thấm thía rằng muốn con cái nên người phải quan tâm đến việc học hành. Hai vợ chồng ông miệt mài với ruộng nương, với đàn trâu, bò, lợn, gà để có tiền cho con đi học. Cả 4 cô con gái của ông Dũng luôn nhớ lời dạy của bố: Đứa nào học lên được đến đâu, bố mẹ sẽ lo cho đến đấy. Nhưng ít nhất cũng phải học xong THPT thì mới có cơ hội học lên tiếp hoặc đi học nghề, tìm việc làm. Cô chị cả đỗ Đại học Sư phạm rồi trở thành giáo viên dạy Văn tại Trường THPT Yên Thủy B (Hòa Bình), hiện đã học xong cao học. Quá trình học tập, phấn đấu của người chị cả đã trở thành tấm gương cho các em noi theo. Cô con gái thứ hai do hoàn cảnh khó khăn, việc học có phần thua sút nhưng cũng đã có việc làm ổn định tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Cô thứ ba theo gương chị thi Đại học Sư phạm, hiện đang công tác tại một trường chuyên ở tỉnh Vĩnh Phúc, vừa thi đỗ lớp cao học ngành Văn học. Cô con gái út đang là học sinh chuyên Văn Trường THPT Yên Thủy A (Hòa Bình).
Ông Dũng chăm sóc đàn hươu - nguồn kinh tế của gia đình.
Được biết, những năm trước gia đình ông Dũng, bà Hương thuộc diện hộ nghèo. Bây giờ, cuộc sống gia đình bớt khó khăn vì các con đã thành đạt, có công việc ổn định nên mấy năm nay ông bà có điều kiện khôi phục kinh tế gia đình. Đàn gia súc, gia cầm trong nhà ông Dũng giờ có thêm các con nuôi đặc sản, như hươu, nhím… Ngồi nghe câu chuyện về 4 cô con gái của ông Dũng, bà Hương, chúng tôi nhận thấy niềm hạnh phúc lớn nhất của ông bà hiện nay chính là sự thành đạt và hạnh phúc của các con. Nói về cô con gái út, ông Dũng chia sẻ: Cô út nếu đỗ đại học, chúng tôi không phải lo lắng nhiều vì các cô chị đều "nhận" chu cấp cho em trong thời gian học đại học… Đây cũng chính là món quà ý nghĩa mà các con dành tặng cho bố mẹ mình.
Lý Nhân