6 đứa trẻ lít nhít, lớn nhất năm nay đã học xong lớp 9 nhưng nhìn như một đứa trẻ lớp 5, còn lại 5 đứa khác khi mẹ chúng giới thiệu, không ai tin những cậu bé học lớp 4, lớp 6 lại có thể gầy gò và nhỏ bé như học sinh lớp 1, lớp 2.
Chị Bùi Thị Tính cho biết, là người dân tộc Mường, theo đạo Công giáo nên việc sinh đẻ kế hoạch không được anh chị quan tâm nên chưa đầy 40 tuổi, chị đã có đến 6 đứa con, mà tất cả đều là con trai. Cuộc sống có lẽ cũng bình lặng trôi đi dù còn vất vả, nghèo khó nhưng có vợ có chồng chung tay góp sức nuôi dạy các con. Bất hạnh ập xuống khi tháng 7/2016, người chồng không may qua đời do tai nạn lao động, từ đó thiếu trụ cột gia đình, chị Tính không thể xoay sở để có tiền nuôi con ăn học.
Hiện chị Tính chỉ có vài sào ruộng theo tiêu chuẩn của hai vợ chồng, ngôi nhà xuống cấp ẩm thấp, dột nát, đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá, đến chỗ học tập của các cháu cũng không có. Cháu đầu vừa học xong lớp 9, sắp tới được mẹ cho đi tìm việc làm tại miền Nam dù trông cậu nhỏ bé và ốm yếu. 2 cậu bé học mầm non không có tiền nộp ăn bán trú tại trường, các buổi trưa được mẹ xin về nhà có gì ăn nấy, đôi khi cả cơm trắng cũng không đủ no.
Cuộc sống cả gia đình 7 con người chỉ trông vào vài sào ruộng và chăn nuôi thêm mấy con lợn, con gà nhưng lúc thì rớt giá, khi thì gặp cúm gia cầm thành ra chẳng có nguồn thu nào ổn định. Chị Tính phần vì cuộc sống vất vả, lại hay suy nghĩ đau buồn, hiện cơ thể suy nhược không làm được việc nặng.
Hoàn cảnh đáng thương của 6 đứa trẻ mồ côi cha rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của những người hảo tâm để các cháu có điều kiện được đến trường.
Mọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân xin liên hệ về địa chỉ: Chị Bùi Thị Tính, thôn Đồng Bài, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan.
Điện thoại: 01656849227.
Hạnh Chi