Căn bệnh bại não đã cướp đi khả năng biết đi, biết nói và nụ cười của bé, chỉ uống được sữa ngoài ra không ăn được gì, vì thế sự sống của bé cũng thật mong manh qua trôi qua từng ngày trên giường bệnh trước sự bất lực của gia đình.
Chị Mạo cho biết: Lúc đầu, bỗng nhiên thấy con lên cơn co giật, anh chị không biết con bị làm sao, cứ ngồi ôm con khóc, khi biết bệnh tình của con cũng là lúc mà cuộc sống của cháu gắn liền với bệnh viện. Thương con, mỗi lần con nhập viện là 2 vợ chồng thay nhau chăm sóc nên chẳng thể làm được gì, tài sản trong nhà cũng không còn có gì đáng giá mà tiền thuốc thang cho con thì không thể không có, vợ chồng anh chị đã vay mượn không ít, khiến cuộc sống gia đình đã khó khăn càng khó khăn hơn, rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.
Mọi đóng góp xin gửi về theo địa chỉ:
Phạm Thị Mạo
Xóm 10, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
Số điện thoại: 0987624928
Bài, ảnh: P.V