Năm 1999, được chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ phố, ông Đức đã lãnh đạo chi bộ nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh, 3 năm liền, khu phố đạt khu phố văn hóa cấp huyện. Không chỉ đảm đương công việc Bí thư chi bộ, hiện nay ông Đức còn kiêm nhiệm nhiều "chức danh" khác như Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy, thư ký HĐND thị trấn, Trưởng ban công tác mặt trận phố… ở lĩnh vực nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nhiều người thường quan niệm đã về hưu là ngại tham gia công tác Đảng, ông Đức lại nghĩ khác, ông cho rằng, nếu tận tâm với công việc thì sẽ có nhiều niềm vui. Làm Bí thư chi bộ cũng như tổ trưởng tổ dân phố, giống như "làm dâu trăm họ". Khu phố có 160 hộ dân, gia đình nào có việc vui, việc buồn đều tìm đến ông Đức để tâm sự, chia sẻ. Với ai, ông Đức cũng lắng nghe và tận tình hướng dẫn cách thức tổ chức đám hiếu sao cho chu đáo, vẹn toàn mà vẫn đảm bảo văn minh, tiết kiệm. Ông Đức cùng các cán bộ tổ dân phố giúp các nhân dân lo việc hiếu, hỷ, giống như một thành viên trong gia đình.
10 năm qua, ông còn cùng cán bộ tổ dân phố hòa giải thành công nhiều vụ xích mích xảy ra trong nội bộ dân cư. Đặc biệt, có một "chức danh" ông Đức đã đảm nhiệm gần 20 năm nay và luôn làm tốt, đó là an toàn viên giao thông nhân dân. Phụ trách đoạn đường dài 700 m, ông Đức luôn tích cực vận động nhân dân trong khu phố chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, tháo dỡ các vật che chắn vi phạm hành lang an toàn giao thông…
Khi có các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn mình phụ trách, ông đều kịp thời có mặt để thông tin cho lực lượng công an, đồng thời hướng dẫn nhân dân sơ cứu người gặp nạn hoặc bố trí đưa đi bệnh viện, bảo vệ tài sản cho người gặp nạn, bảo vệ hiện trường và hướng dẫn tránh ùn tắc giao thông… Ông Đức tâm sự, làm an toàn viên giao thông đã gần 20 năm, tuy không có bồi dưỡng hay phụ cấp gì nhưng ông vẫn rất tâm huyết với công việc này vì đây là việc làm nhân đạo, thể hiện đạo lý "Thương người như thể thương thân" của dân tộc ta.
Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc của phố, của thị trấn, ông Đức luôn nhận được sự tin yêu, quý trọng của bà con. Trong cương vị bí thư chi bộ phố, ông Đức luôn thể hiện vai trò đầu tàu gương mẫu. Do điều kiện phố Mỹ Lộ chưa có nhà văn hóa nên 10 năm nay, gia đình ông đã trở thành địa điểm họp của chi bộ. Hàng ngày, ông vẫn nghiên cứu sách báo, tạp chí của Đảng, Báo Đại đoàn kết, theo dõi thông tin thời sự qua truyền hình.
Ông tâm sự, học tập nhằm nâng cao hiểu biết để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời cập nhật thông tin để phổ biến, trao đổi với đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Chi bộ phố Mỹ Lộ nhiều năm nay duy trì đều nền nếp sinh hoạt cấp ủy vào chiều tối mùng 2, sinh hoạt chi bộ ngày 3 hằng tháng.
Với phương pháp điều hành mềm dẻo, khéo léo, linh hoạt, ông Đức luôn gợi mở để đảng viên tích cực phát biểu ý kiến, thảo luận dân chủ. Vì vậy, các nghị quyết do chi bộ đề ra và lãnh đạo đều được nhân dân trong khu phố đồng tình, thực hiện. 100% đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của chi bộ, hoạt động đều tay, nhất là chi Hội cựu chiến binh.
Đặc biệt nhiều năm nay, chi bộ đã làm tốt công tác phát triển đảng viên, mỗi năm kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới, các đảng viên mới kết nạp đều rèn luyện, phấn đấu tốt. Chi bộ đã lãnh đạo, động viên nhân dân trong khu phố đẩy mạnh phát triển kinh tế, số hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm còn 4 hộ; phố Mỹ Lộ 3 năm liền được công nhận là phố văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2008 đạt 91%. Cá nhân ông Đức hàng năm đều được chi bộ bình bầu là đảng viên xuất sắc, được Đảng ủy thị trấn khen thưởng.
Được biết, ông Đức được kết nạp Đảng tại Trường Sơn, trên đường ra trận đánh Mỹ, là lớp đảng viên Hồ Chí Minh đợt 1. Gần 40 năm qua, người đảng viên, thương binh Lê Minh Đức luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế", lời dạy đó đã trở thành động lực giúp ông vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin yêu và quý trọng của đảng viên và bà con trong khu phố.
Bài, ảnh: Minh Châu