Bé trai Phạm Tuấn Phong, sinh ngày 21-11-2011, nhà tại xóm 7 xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, Ninh Bình bị bệnh tim bẩm sinh nặng.
Đã gần 2 tuổi nhưng bé nặng chưa đầy 6kg, thân thể còi cọc, bụng phình to, ngực teo tóp, hai chân hai tay nhỏ xíu… vì thiếu chất dinh dưỡng và tay chân em lúc nào cũng thâm tím, nhợt nhạt.
Chị Lại Thị Vòng, mẹ của bé cho biết, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn vì hai vợ chồng đều làm nông nghiệp, không có nghề phụ. Thương con bị bệnh, gia đình đã đưa bé đi viện Nhi T.Ư khám nhiều lần, nhưng không đủ tiền để tiến hành phẫu thuật tim.
Mỗi tháng mua thuốc cho cháu hết triệu rưỡi. Còn nếu tháng nào đưa cháu đi khám thì mất khoảng 4- 5 triệu. Nhiều lần phải cho cháu đi khám nhưng vì không chạy được tiền nên gia đình chỉ nhờ người mua thuốc về.
Hiện tại gia đình bé đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm xa gần để có đủ điều kiện tài chính đưa bé đi viện phẫu thuật.
Trần Hải