Em Đào Thị Khánh Hoài, sinh năm 1998, ở xóm 5, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn bị ung thư xương hơn 2 năm nay. Gia đình Hoài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Bố em sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư 5 năm, đã mất 2 năm nay.
Thời gian hơn 2 năm trước, em được bệnh viện chẩn đoán bị ung thư xương. Cùng lúc gia đình em phải gánh gánh nặng quá lớn khi có 2 thành viên trong gia đình phải đối diện với căn bệnh chết người, chi phí chữa trị bệnh rất lớn. Trong khi đó, gia đình Hoài đông anh chị em (gia đình có 7 người con), Hoài là con thứ 6, gia đình làm nông nghiệp, kinh tế rất khó khăn chỉ trông vào 7 sào ruộng cấy. Người trụ cột trong gia đình hiện nay là mẹ Hoài, bà Vũ Thị Bằng không đi làm được vì phải thường xuyên bên em để chăm sóc cả ở nhà cũng như mỗi tháng lên viện K điều trị hóa chất. Những năm chữa chạy cho 2 bố con Hoài, gia đình phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Tuy bị bệnh hiểm nghèo nhưng Hoài luôn lạc quan, mong ước được đến trường. Hoài nghỉ học mất 2 năm để chữa bệnh, em phải cưa mất chân trái. Hiện nay em đang theo học lớp 10 Trường THPT Kim Sơn C. Hàng ngày đến trường em được bạn đón chở đi. Thành tích học tập của Hoài rất tốt, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Được đến lớp với thầy cô, bạn bè là động lực mạnh mẽ để Hoài vượt qua bệnh tật, nuôi dưỡng ước mơ được ngồi trên giảng đường đại học. Để giúp Hoài có điều kiện chữa bệnh, vượt qua khó khăn cũng như biến ước mơ tiếp tục đến trường của em, rất mong sự quan tâm, giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Đào Thị Khánh Hoài, xóm 5, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn.
Tin, ảnh: Hồng Vân