Hàng năm, cứ đến rằm tháng tám, phố phường lại rộn ràng với hình ảnh đèn ông sao, đèn cá chép và múa đầu lân. Tuổi thơ qua đi bên những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, rộn vang tiếng cười đùa trên từng con phố để cùng nhau phá cỗ đêm trăng. Tất cả đều gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ.
Thế nhưng, với những em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn có được niềm vui giản dị ấy không hề dễ dàng. Vì điều kiện gia đình khó khăn, các em không biết đến chiếc đèn lồng hay thậm chí chưa một lần được nếm chiếc bánh trung thu, có chăng là những nhọc nhằn mưu sinh đè nặng trên đôi vai khiến các em không kịp nhận ra trung thu là ngày vui dành cho mình.Thấu hiểu hoàn cảnh đó, đoàn từ thiện Maritime Bank đã tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm cho các học sinh nghèo hiếu học trên nhiều địa bàn cả nước với mong muốn mang tới cho các em một cái Tết Trung thu thật ấm áp và ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và tình yêu thương.
Tại thành phố Ninh Bình, đoàn từ thiện Maritime Bank đã đến và tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em học sinh với nhiều trò chơi hấp dẫn và các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các em được tham gia các trò chơi và phá cỗ đón trăng. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Maritime Bank đã dành gần 100 suất quà tặng những học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Đây là một trong những hoạt động từ thiện của Maritime Bank tổ chức nhằm thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, đặc biệt là các cháu thiếu nhi, góp phần giúp các cháu có thêm nghị lực phấn đấu vươn lên.
Kim Thoa