Những ngày này, nhân dân một số địa phương thuộc các tỉnh miền Trung đang phải chống chọi với hậu quả của thiên tai. Phát huy truyền thống "Thương người như thể thương thân" với tinh thần "Nhân đạo không biên giới-Từ thiện không biên cương", Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khởi hành chuyến đi, mang theo tình cảm, sự sẻ chia của các nhà hảo tâm Ninh Bình đến với những người dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ.
Mang yêu thương về với miền Trung ruột thịt
Kỳ Sơn là huyện biên giới giáp Lào, cách trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An) chừng 250 km. Đây là một trong những huyện nghèo và khó khăn nhất cả nước, tập trung chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vậy, khi nghe tin về trận lũ quét xảy ra vào rạng sáng ngày 2/10 gây ra hậu quả rất nghiêm trọng về người, tài sản ở địa phương này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã viết thư kêu gọi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay trợ giúp người dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão Noru gây ra, đặc biệt là ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
Chỉ sau một thời gian ngắn kêu gọi, đã có các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm tích cực hưởng ứng và chung tay đóng góp. Từ nguồn lực được huy động này, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã lập tức khởi hành về với miền Trung ruột thịt để chia sẻ, động viên và trao quà tặng cho những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ quét ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Vượt qua chặng đường trên 400 km, đoàn công tác mới tới được bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ của huyện Kỳ Sơn. Hiện ra trước mắt, là một bản vốn nghèo nay lại thêm xơ xác, hoang tàn và ngổn ngang sau khi hứng chịu trận lũ quét lịch sử.
Bản Hòa Sơn hiện tại vẫn ngổn ngang bùn đất sau trận lũ quét lịch sử.
Nhiều căn nhà bị sập đổ, xiêu vẹo. Nhiều mái nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Bao nhiêu tài sản cả đời tích cóp, giờ trôi theo dòng nước lũ. Niềm xót xa, tiếc nuối hiển hiện rõ rệt qua ánh mắt thất thần của những người dân.
Gia đình bà Vì Thị Ỏn, ông Vì Văn Kỳ hay bà Ngân Thị Tâm… là những hộ như thế. Họ là hộ nghèo, tàn tật và sống neo đơn. Ngôi nhà nhỏ giúp họ che nắng, mưa vốn cũng được xây nên từ tấm lòng của các nhà hảo tâm. Nay, những mái nhà ấy đã bị lũ dữ cuốn trôi, để lại nỗi lo lắng hằn sâu trên gương mặt những người dân thuần nông, chất phác…
Đoàn công tác đã đến thăm và trao quà cho gia đình bà Ỏn, ông Kỳ, bà Tâm và 53 hộ gia đình khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, với tổng giá trị 112 triệu đồng.
Không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận được sự động viên, giúp đỡ kịp thời của những đồng bào ở cách xa mình hơn 400 cây số, bà Vi Thị Ỏn xúc động cho biết: Tôi sống một mình trong ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình của cộng đồng. Thiên tai thật khắc nghiệt, hậu quả thật nặng nề đối với chúng tôi. Nhưng trong thiên tai, hoạn nạn, chúng tôi đã nhận được sự động viên, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, trong đó có đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình.
Cuộc sống phía trước còn quá nhiều vất vả. Nhưng chúng tôi không đơn độc, vì thế chúng tôi sẽ kiên cường vượt lên. Sự giúp đỡ thiết thực này của những tấm lòng hảo tâm tỉnh Ninh Bình chắc chắn sẽ phần nào giúp bà con vùng lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng khôi phục sản xuất để ổn định cuộc sống.'
Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tận tay trao tiền ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề của trận lũ ở Nghệ An.
Ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh xúc động nói, theo chia sẻ của người dân, của cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Kỳ Sơn thì sau trận lũ quét lịch sử này, cuộc sống của người dân huyện Kỳ Sơn vô cùng khó khăn. Thiệt hại lớn tài sản, cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng, ngoài ra họ còn phải đối diện với nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm, thuốc men…
Khi đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Ninh Bình tới đây, cũng đã chứng kiến rất nhiều sự quan tâm của các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm trong cả nước dành cho người dân Kỳ Sơn. Thật xúc động biết bao khi chúng tôi được đại diện cho những nhà hảo tâm của tỉnh Ninh Bình, vượt chặng đường xa để đến với Kỳ Sơn, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với bà con vùng tâm lũ.
Ngoài số tiền 112 triệu đồng trao tận tay 56 hộ bị ảnh hưởng nặng ở Kỳ Sơn, đoàn công tác tiếp tục hành trình để đến với bà con ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam để chia sẻ, động viên và trao tặng gần 800m2 tôn Hoa sen với tổng kinh phí 150 triệu đồng cho 10 gia đình của các xã: Tiên Thọ, Tiên Cảnh, Tiên Lộc, Tiên Châu và thị trấn Tiên Kỳ bị thiệt hại về nhà ở do bão số 4 Noru gây ra.
Gia đình ông Bùi Văn Hùng ở thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu là 1 trong 10 hộ được nhận món quà hỗ trợ đó. Ông Hùng có hoàn cảnh rất khó khăn do bản thân ông sức khỏe yếu. Cơn bão Noru đi qua đã quét sạch hoa màu và tốc mái nhà của gia đình ông Hùng.
"Những ngày này, gia đình tôi đang tập trung dọn dẹp, vệ sinh lại nhà cửa, vườn tược. Mái nhà bị tốc là vấn đề khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi, bởi hiện tại chúng tôi rất khó khăn, chưa có điều kiện để mua sắm vật liệu sửa chữa. Thật may mắn cho tôi và một số hộ cùng cảnh, đó là đã nhận được món quà rất ý nghĩa của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình. Chỉ sau một buổi thi công, mái nhà của gia đình đã được lợp lại mái tôn rất chắc chắn. Tôi sẽ mãi ghi nhớ nghĩa tình của người dân Ninh Bình dành cho chúng tôi"- ông Hùng xúc động.
Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng tôn giúp người dân ở Quảng Nam lợp lại mái nhà.
Ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam bày tỏ: Không quản ngại vượt chặng đường xa xôi để đến động viên, chia sẻ và cùng chung tay, giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru, đó là tình cảm rất đáng trân trọng của đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình. Các đồng chí đã mang vào đây những nghĩa tình, nguồn động viên lớn và đặc biệt là những món quà vô cùng ý nghĩa, thiết thực và thực sự phù hợp với hoàn cảnh, mong muốn của người dân vùng tâm bão đi qua.
Sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần này của đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình sẽ là nguồn động viên rất lớn, giúp người dân có thêm nguồn lực, động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này...