Sau những ngày dài nằm viện, bé Nguyễn Thiện Toàn ở thôn 4, xã Gia Lâm (Nho Quan) được gia đình đưa về nhà chuẩn bị đón Tết. Sự chộn rộn, vui vẻ của người lớn, của lũ trẻ trong xóm… đã phần nào khiến bé vui vẻ trở lại. Anh Nguyễn Hữu Triều, bố của bé Toàn chia sẻ, Toàn năm nay mới 5 tuổi. Nhưng đã có gần 2 năm chiến đấu với căn bệnh u não. Từ khi phát hiện ra bệnh, thời gian mà bố con tôi ở viện nhiều hơn ở nhà. Được về quê ăn tết, những ngày qua, họ hàng, làng xóm, chính quyền địa phương và nhiều tổ chức, cá nhân đã đến thăm và tặng quà cho bé và gia đình tôi. Những món quà nặng nghĩa, nặng tình ấy không chỉ giúp gia đình tôi thêm điều kiện để đón Tết được đầy đủ, mà quan trọng nữa đó còn là nguồn động viên, khích lệ để gia đình tôi tiếp tục cuộc hành trình cùng con chiến đấu và sẽ chiến thắng bệnh tật.
Trong ngôi nhà nhỏ của bà Bùi Thị Hạnh ở xã Gia Sơn (huyện Nho Quan), những ngày giáp Tết, cháu nội bà là bé Bùi Phạm Phương Ly cũng tung tăng khắp xóm để khoe bộ quần áo mới. Chỉ bộ quần áo mới thôi cũng đủ để niềm hạnh phúc, ngập tràn trong ánh mắt của trẻ thơ…. Bé Ly sinh năm 2015, bé mồ côi cha từ khi còn nhỏ. Một thời gian sau đó, mẹ bé cũng bỏ nhà đi, để lại bé Ly sống trong sự cưu mang của bà nội. Khoe với chúng tôi nào là quần áo, nào là những thực phẩm thiết yếu, nào là bánh kẹo… bà Hạnh xúc động bảo, đây đều là những món quà mà chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm trao tặng. Những tình cảm ấy của cộng đồng thực sự là nguồn động lực lớn để động viên bà cháu tôi vươn lên trong cuộc sống.
Ông Trần Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Nho Quan cho biết, đã thành thông lệ, vào mỗi độ Tết đến xuân về là các cấp, các ngành, những nhà hảo tâm trên địa bàn huyện lại sôi nổi các hoạt động hướng về người nghèo, trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng lại mang thông điệp đầy yêu thương dành cho các bé và cũng tạo sức lan tỏa rộng khắp, huy động được sự chung tay của cộng đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam" của huyện Nho Quan năm 2019 đã nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ lớn từ phía các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với tổng số tiền vận động đạt gần 200 triệu đồng. Từ nguồn đóng góp này, trong năm huyện đã trao tặng gần 200 suất quà cho đối tượng là trẻ em. Nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là có nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em đó là chị Đàm Ngọc Yến, chủ Doanh nghiệp Vàng bạc Quang Hưng ở huyện Nho Quan. Tính riêng chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam" của huyện Nho Quan, chị Yến đã ủng hộ 150 triệu đồng. Chị Yến chia sẻ: "Trong chương trình hoạt động thiện nguyện, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thật hạnh phúc khi chúng tôi được chung tay cùng cộng đồng để chăm lo Tết cho trẻ em nghèo. Tôi hi vọng, những món quà ấy sẽ phần nào giúp các cháu được đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi và đủ đầy.
Trong những năm qua, tỉnh ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em. Riêng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tỉnh đã trao tặng 145 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần mang đến cho các em một cái tết vui vẻ, đầm ấm, đủ đầy và thắp lên trong các em bao ước vọng, sự hoan hỉ, niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nguyễn Hùng