- Anh có phải Lượng không? - Đúng, ai vậy?
Vừa dứt lời, giọng người đó tiếp tục vang lên rất trịch thượng:
- Anh không cần biết tôi là ai, tôi nghe đàn em nói có người thuê chúng chém anh với giá 5.000.000 đồng.
Anh Lượng ngạc nhiên:
- Tôi có làm gì ai đâu mà có người thuê chém!
- Tôi không biết, chỉ biết có người thuê chém anh. Do tôi biết anh là em anh Hiệp nên mới gọi giúp anh, mấy thằng em nó đã nhận tiền và tiêu mất 2 triệu, anh lo đưa cho chúng nó 2 triệu để trả lại thì chúng nó không làm nữa, ngừng giây lát, người đó đe dọa:
- Hoặc là đưa tiền, hoặc là mất cánh tay, anh chọn đi.
Lo sợ nhưng anh Lượng vẫn đủ tỉnh táo tìm cách trì hoãn và suy xét lại các mối quan hệ;
- Được, nhưng để tôi bàn thêm vợ con và chuẩn bị tiền.
Tuy biết mình không hiềm khích với ai nhưng sợ bản thân và người nhà bị đánh nên anh Lượng một mặt chấp thuận yêu cầu của hắn, mặt khác đã trình báo cơ quan Công an. Đồng thời đã điện lại số máy trên và đồng ý số tiền 1.000.000đồng để không bị đánh. Hai bên hẹn đưa tiền tại cây xăng thuộc xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn. Theo hẹn anh Lượng mang theo số tiền 1.000.000đồng đến cây xăng xã Gia Thanh, khi thấy 1 thanh niên giống tín hiệu nhận dạng, anh Lượng đến và trao số tiền cho người thanh niên. Trong lúc 2 bên đang giao, nhận tiền, tổ công tác của Công an huyện Gia Viễn đã kịp thời có mặt và yêu cầu về trụ sở công an làm việc.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng còn quanh co, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, người thanh niên đã nhận toàn bộ hành vi gọi điện đe dọa chiếm đoạt tài sản và khai tên Lê Phúc Kiều, sinh năm 1992, trú tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Thời gian gần đây, do bí bách về kinh tế, Kiều đã nảy sinh ý định dùng điện thoại di động gọi cho người khác đe dọa để chiếm đoạt tiền. Lợi dụng mối quen biết anh Đinh Phương Lượng, ở xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Kiều đã sử dụng sim rác gọi cho anh Đinh Phương Lượng giả giọng nói có người thuê đàn em của hắn chém anh Lượng với giá 5 triệu đồng.
Vậy là chỉ vì muốn có tiền tiêu sài, Lê Phúc Kiều đã sa vào con đường phạm tội. Nhưng lưới trời khó thoát, hành vi phạm tội này sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Song qua đây cũng là lời cảnh báo cho những kẻ dự định kiếm tiền theo kiểu Lê Phúc Kiều. Với chúng ta đây cũng là bài học cảnh giác trước sự liều lĩnh của bọn tội phạm.
Hà Thủy