Trước khi đi, có người đã đưa chiếc túi xách và chìa khóa xe máy của người bị nạn cho Tuấn, còn chiếc xe máy mọi người mang vào gửi một gia đình ở ven đường. Đến Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, khi người gặp tai nạn được đưa vào phòng cấp cứu, Tuấn lục xem giấy tờ biết chị tên là Bùi Thị Khánh Ly, sinh năm 1984 ở thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư. Sẵn có điện thoại của chị Ly trong túi, Tuấn gọi điện để thông báo cho người nhà nhưng không được nên đã đưa điện thoại cho bạn gọi lại, còn mình tiếp tục kiểm tra túi xách. Thấy có tiền và giấy tờ xe đầy đủ, Tuấn nảy sinh ý đồ chiếm đoạt, còn túi xách đem vào phòng cấp cứu cho chị Ly.
Trên đường về, Tuấn nghĩ ra cách chiếm đoạt chiếc xe máy của chị Ly nên đã gọi điện cho Nguyễn Công Luân ở thôn Cung Quế, xã Gia Trấn (huyện Gia Viễn) là bạn quen khi cả hai cùng đi cải tạo ở Trại tạm giam, Công an tỉnh đến thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Sau khi nghe Tuấn kể tình tiết vụ việc, Nguyễn Công Luân đồng ý tham gia. Như kế hoạch đã định, khoảng 20h cùng ngày, Luân cầm giấy tờ, chìa khóa chiếc xe máy 61L8-8149 đến gặp chị Lê Thị Lý và nhận là em chị Bùi Thị Khánh Ly vừa bị tai nạn lúc trước để xin xe. Lúc đầu chị Lý không tin, không trả xe nhưng khi Luân một mực khẳng định "đây đúng là xe máy của chị gái em, nếu không phải làm sao em có được giấy tờ, chìa khóa xe; không tin chị cứ kiểm tra".
Chị Lê Thị Lý thấy mọi thông tin trên giấy tờ xe trùng khớp với thông số của xe, chìa khóa cũng tra vừa ổ. Thấy không còn lý do đáng ngờ, chị Lý đã trao xe cho Luân. Lấy được xe máy, Tuấn và Luân mang xe đến nhà nghỉ Thắng Lợi, ở thị trấn Thiên Tôn (huyện Hoa Lư) cất giấu. Để tránh bị lộ, Tuấn giao cho Luân nhanh chóng tìm cách đem đi tiêu thụ.
Còn anh Đoàn Văn Sử, chồng chị Ly nhận được điện thoại của một nam thanh niên nói vợ bị tai nạn, hiện đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư và xe máy gửi ở một nhà dân ven đường ở khu vực thị trấn Thiên Tôn đã vội vã vào chăm sóc vợ rồi tranh thủ đến gia đình gửi xe để xin lại thì được chủ nhà cho biết khoảng một giờ trước "em trai" chị Ly mang giấy tờ đến và lấy rồi.
Anh Sử hoàn toàn bất ngờ vì chị Ly không có em trai, người thân đều đang ở Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, vậy ai là "em trai" vợ anh? Hoảng sợ quá, anh Đoàn Văn Sử vội vào Công an huyện Hoa Lư trình báo sự việc.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hoa Lư đã tập trung điều tra truy xét làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ Trịnh Viết Tuấn. Thấy Tuấn bị bắt, ngày 18-7-2013, Nguyễn Công Luân đã mang chiếc xe máy 61L8-8149 của chị Lý bị chúng lừa đảo đến cơ quan CSĐT Công an huyện Hoa Lư nộp.
Trịnh Viết Tuấn là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản; Nguyễn Công Luân cũng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoa Lư đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Viết Tuấn và Nguyễn Công Luân để tiếp tục điều tra làm rõ.
Hành vi phạm tội của Trịnh Viết Tuấn, Nguyễn Công Luân sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Song điều đáng nói, việc làm trên đây đã đi ngược lại với đạo đức truyền thống, tạo dư luận xấu trong xã hội. Đây là một thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, chúng biết lợi dụng lúc người bị nạn không có khả năng tự bảo vệ tài sản để đóng giả "người tốt" hòng chiếm đoạt tài sản.
Qua vụ án này cũng là bài học đối với mọi người. Thiết nghĩ, để ngăn chặn kịp thời những hành vi lợi dụng người bị nạn để trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi có tai nạn xảy ra mọi người cần báo ngay cho cơ quan Công an biết.
Mặt khác, đối với hộ dân ven đường được mọi người tin tưởng gửi tài sản nhờ trông giữ cần nâng cao tinh thần cảnh giác, khi trao tài sản cần thông báo cho lực lượng Công an và có giấy biên nhận trao trả tài sản; làm được như vậy các đối tượng phạm tội mới không có cơ hội gây án.
Tố Uyên
(Công an tỉnh)