Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn:
Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.
Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Đoàn đại biểu, các đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; và các xã, phường trong tỉnh Ninh Bình;
Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ dân phố số 8, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Tổ dân phố Hoà Lạc, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình.
Các đồng chí, đồng nghiệp, các gia đình thông gia, liên gia, bà con khu phố, anh em, con cháu, họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa…đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa bố của chúng tôi là ông Phạm Trọng Ngũ, sinh năm: 1935 đã tạ thế vào hồi 13 giờ 15 phút ngày 31 tháng 01 năm 2026 (tức ngày 13 tháng 12 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 92 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.
Xin chân thành cảm ơn Ban tang lễ đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình kính mong được cảm thông và lượng thứ.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thay mặt gia đình
Trưởng nam
PHẠM HÙNG THẮNG