Dự Lễ truy điệu có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Với niềm tiếc thương vô hạn, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân đã theo dõi Lễ truy điệu đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua truyền hình trực tiếp. Trong điếu văn tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang khẳng định những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Đại Quang đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân.
Trong đó nhấn mạnh: Là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, yêu thương đồng chí, đồng bào, thực sự cầu thị, khiêm tốn, học hỏi, trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng. Sự ra đi của đồng chí Trần Đại Quang là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí.
Ngay sau lễ truy điệu, hàng nghìn cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục thắp nén tâm nhang trước anh linh Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bày tỏ sự tiếc thương, niềm kính trọng, ghi nhớ những công lao đóng góp của Chủ tịch nước đối với quê hương, đất nước. Các đoàn đại biểu: Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Trương Đức Lộc, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban làm trưởng Đoàn; đoàn đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban làm trưởng đoàn;
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo viếng Chủ tịch nước.
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng Ban làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Ban Nội Chính Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã vào đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, LLVT, anh em bạn bè, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân ở các miền Tổ quốc đã về dâng hương, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Đông đảo nhân dân theo dõi lễ truy điệu Chủ tịch nước tại Hà Nội.
Theo Ban Tổ chức Lễ tang: Trong những ngày qua, đã có trên 1.600 đoàn với khoảng 50.000 người trong cả nước và quốc tế đã đến viếng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà. Đã có 164 đoàn ngoại giao và tổ chức Quốc tế, 16 đoàn lãnh đạo cao cấp các nước đến viếng, nhiều lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế đã chia buồn cùng Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta và gia đình đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Một số lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do điều kiện không đến được đã gửi vòng hoa viếng và chia buồn cùng gia đình.
Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 27/9, đã có 379 đoàn các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh với hàng nghìn người đã đến viếng Chủ tịch nước tại quê nhà.
Các đông chí lãnh đạo ghi vào sổ tang. Ảnh: MQ
Theo lộ trình, linh cữu Chủ tịch nước được đưa qua nhà riêng ở phố Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân- Hà Nội) thực hiện một số nghi lễ trước khi di quan về quê nhà. Sau khi rời Hà Nội, đoàn xe sẽ di chuyển trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, qua cầu Non nước vào địa phận Ninh Bình.
Khi về đến Ninh Bình, đoàn sẽ đi qua đường Lương Văn Thăng- Trần Hưng Đạo- cầu Lim- Quốc lộ 10- Kim Sơn. Sau đó di chuyển về đường làng Lưu Quang, xã Quang Thiện. Lễ An táng từ 15h30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước.
Mai Lan- Thùy Phương - Thế Minh