Sáng 3/5 (tức ngày 17/3 âm lịch), tại Khu Du lịch sinh thái Tràng An, Ban Quản lý Danh thắng Tràng An và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề “Tràng An-Mạch nguồn linh khí”.
Nghi lễ rước rồng trên sông Sào Khê.
Dự Lễ hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu dự Lễ hội.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng đông đảo người dân, phật tử và du khách thập phương...
Các đại biểu dâng hương tại đền thờ Thánh Quý Minh Đại Vương.
Trung tâm của Lễ hội Tràng An là lễ mở cửa rừng (còn gọi là “Phát Lác”). Đây không chỉ là một nghi lễ, mà là một quy ước thiêng liêng giữa con người và thiên nhiên từ xa xưa: Suốt mùa đông, rừng được “đóng cửa”, con người tuyệt đối không khai thác. Chỉ duy nhất một ngày trong năm (ngày 17/3 âm lịch), người dân mới được vào rừng khai thác có kiểm soát. Đây chính là mô hình bảo vệ rừng sớm nhất, tự nhiên nhất, bền vững nhất.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thực hiện nghi lễ lấy nước.
Lễ hội cũng là nơi giao thoa và kết nối các giá trị văn hoá đặc sắc của vùng đất Cố đô, thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo của người dân Ninh Bình nhằm tưởng nhớ, tri ân những nhân vật cai quản ở vùng đất này, đó là Đức Thánh Quý Minh Đại Vương-người đã có công trong sự nghiệp gìn giữ nước nhà; cảm tạ ân đức của ngài đã phù trợ, giúp mưa thuận gió hòa, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Theo truyền thuyết, ngài là một trong ba anh em-ba vị tướng đã được phong Thánh (Tản Viên, Cao Sơn, Quý Minh), là người có công trấn ải Sơn Nam (thuộc Hoa Lư tứ trấn), bảo vệ đất nước thời Hùng Vương thứ 18.
Tham dự Lễ hội, các đại biểu và đông đảo du khách trong nước, quốc tế đã vượt qua hơn 5 km đường thủy, xuyên qua các hang động trên dòng sông Sào Khê cử hành các nghi thức rước rồng, rước kiệu, rước nước, tế lễ tại đền Suối Tiên. Lễ hội cũng là dịp để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh tiêu tan, mùa màng tốt tươi, người người hạnh phúc.
Nghi lễ rước kiệu tại Lễ hội.
Lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề “Tràng An-Mạch nguồn linh khí” diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, hấp dẫn. Tại không gian Lễ hội-trên dòng sông Sào Khê, đã giới thiệu những nét văn hoá truyền thống, rực rỡ sắc màu, mang đậm đặc trưng của các vùng miền thông qua các sân khấu thực cảnh trình diễn hát chèo, hát xẩm, hát văn, cồng chiêng… do các nghệ nhân, nghệ sỹ trong tỉnh tham gia biểu diễn.
Là lễ hội bảo vệ môi trường độc đáo của Việt Nam-một trong những lễ hội sinh thái hiếm có trên thế giới, mô hình tiêu biểu của phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên, Lễ hội Tràng An được tổ chức hằng năm nhằm tiếp tục tôn vinh chiều sâu lịch sử và giá trị trường tồn của Quần thể danh thắng Tràng An, khơi dậy truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc của bao lớp thế hệ người dân cùng các giá trị văn hoá, lịch sử, tín ngưỡng mang bản sắc riêng của một Kinh đô cổ giữa lòng Di sản, hướng tới xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng Đô thị Di sản thiên niên kỷ.
Nhiều loại hình văn hóa truyền thống được biểu diễn trong khuôn khổ Lễ hội.
Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới được UNESCO ghi danh năm 2014 - là một trong số rất ít di sản hỗn hợp của nhân loại, nơi hội tụ những giá trị nổi bật toàn cầu về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa. Với giá trị nổi bật toàn cầu, Tràng An đang trở thành điểm đến hàng đầu thế giới, là hình mẫu về du lịch bền vững, biểu tượng cho sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.
Hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương tham dự Lễ hội.