Đồng chí Bí thư Thành ủy Ninh Bình đã thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Anh Phương, 94 tuổi ở phố Văn Miếu; thăm mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Côi, 99 tuổi, ở phố Phúc Trì; thăm hỏi thương binh Hoàng Xuân Viện ở phố Phúc Chỉnh 1.
Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Ninh Bình, đồng chí Bí thư Thành ủy Ninh Bình đã tặng quà, bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những cống hiến, hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các liệt sỹ, thương binh vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân không bao giờ quên ơn những người có công với nước.
Đồng chí cho biết, thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn quan tâm và thực hiện tốt chính sách người có công, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, nhất là vào các dịp lễ, Tết.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Ninh Bình ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày của Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, thương binh; vui mừng, phấn khởi trước sự chăm sóc chu đáo của gia đình, địa phương; mong các Mẹ, các đồng chí thương binh giữ gìn sức khỏe, sống trường thọ là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động, học tập, đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Tin, ảnh: Hồng Vân