Chị nhớ lại những năm tháng chiến đấu, phục vụ trong quân ngũ đã từng bị thương rất nặng và nếu như không có những viên thuốc đồng đội kịp thời chia sẻ thì có lẽ bây giờ chị không còn được lành lặn để sống một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác. Xuất ngũ trở về, chị gặp rất nhiều khó khăn, phải vật lộn với cuộc sống để mưu sinh nhưng dù làm ở bất cứ nghề nào chị cũng đều chắt chiu, dành dụm mỗi tháng một khoản tiền nhỏ để thực hiện ước mơ của mình là mở được nhà thuốc. Nhưng ước mơ ấy mãi đến năm 2000 chị mới thực hiện được với số vốn ban đầu chỉ là 1 triệu đồng, cơ sở vật chất khó khăn phải đi thuê, phải tự tìm tòi, học hỏi để kinh doanh. Trong suốt thời gian mở rộng thị trường, nâng cấp nhà thuốc, chị luôn giữ cho mình một phương châm ngay từ khi mới lập nên nhà thuốc rằng đây là một việc làm báo ân cuộc đời. Với thái độ phục vụ chu đáo, nhiệt tình, "lấy chữ tín làm đầu", Công ty của chị ngày càng phát triển. Hiện nay, Công ty có 130 đại lý trong tỉnh với hơn 4.000 đầu thuốc, thu hút trên 30 lao động với mức lương 1 triệu đồng/tháng. Với chị Duyên, hoạt động từ thiện luôn được chị quan tâm ngay từ khi công ty còn non trẻ. Những thùng thuốc mang tên Vũ Duyên đã đến được với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ngay từ thời điểm đó. Thông qua Hội chữ thập đỏ, Công ty của chị thường xuyên có những đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, đặc biệt năm 2007, chị đã đích thân đến những vùng xả lũ của 2 huyện Nho Quan, Gia Viễn để ủng hộ thuốc cho những người dân bị lũ lụt. Chị cũng tích cực tham gia đóng góp các quỹ như quỹ "Vì người nghèo", Quỹ nạn nhân chất độc da cam… Đó là những việc làm thiết thực, nhân ái của một doanh nhân thành đạt.
Cũng như bao phụ nữ khác, ngoài công việc kinh doanh, chị còn có thiên chức làm vợ, làm mẹ. Làm sao thu xếp được thời gian hợp lý dành cho công việc và cho gia đình là một nghệ thuật nhưng trong căn nhà chị lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Niềm vui bên chồng, bên con là động lực rất lớn để giúp chị hoàn thành ước nguyện báo ân cuộc đời mình.
Và cũng chính xuất phát từ ước nguyện ấy mà chị đã mở phòng khám mang tên "Y vị nhân" để giảm áp lực trong các bệnh viện với nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Và cũng như tại nhà thuốc, phòng khám "Y vị nhân" hoạt động với phương châm ngoài mục đích kinh doanh còn là nơi để nhân lên những mầm thiện. Chia tay chị, chúng tôi còn nhớ mãi câu nói của chị rằng, trong thời gian tới, cả nhà thuốc và phòng khám đều hoạt động hướng tới mục đích từ thiện với hy vọng nhân rộng mô hình này trong nhiều doanh nghiệp kinh doanh thuốc, để khi nói về những việc đã làm được chị có thể mỉm cười vì những việc làm đầy ý nghĩa của mình.
Bài, ảnh: Quỳnh Thu