Những ngày này, khu vực Nhà thờ chính tòa Phát Diệm, thị trấn Phát Diệm và các xứ, họ trên địa bàn huyện Kim Sơn luôn đông đúc, nhộn nhịp. Dọc các tuyến đường chính trên địa bàn huyện và đường về các xã vùng ven biển, cờ hoa, điện trang trí được thắp sáng, trang hoàng lộng lẫy, tạo không khí sôi nổi, rộn ràng, vui tươi của ngày Lễ Giáng sinh năm 2020.
Kim Sơn, rộn ràng đón Lễ Giáng sinh
Con đường dẫn vào khu vực Nhà thờ chính tòa Phát Diệm trước những ngày Noel đã đông đúc hơn bình thường. Hai bên tuyến phố, người dân bày bán nhiều mặt hàng phục vụ cho lễ Giáng sinh. Các nhà dân cũng đã treo cờ hoa, chăng đèn, trang trí cây thông Noel... rực rỡ, nhiều màu sắc. Đây là tuyến phố chính, có đông người qua lại, nên nhà nào cũng muốn trang trí sớm, nổi bật, đẹp mắt, chào đón Giáng sinh.
Anh Đinh Văn Thái, một người dân trong khu phố cho biết: "Một tuần trước ngày diễn ra Noel, gia đình tôi đã vệ sinh nhà cửa, lau dọn những món đồ trang trí, trang hoàng nhà cửa bằng những dây hoa, đèn màu, cây thông, góc đá... chào đón Giáng sinh an lành, ấm áp. Những ngày gần đến lễ Noel, chúng tôi mở những bản nhạc mừng Giáng sinh rộn ràng, tạo không khí thêm vui tươi, ấm áp, xua đi cái giá lạnh của mùa đông".
Các cửa hàng trên trục đường dẫn vào Nhà thờ đông đúc lượng người dân đến tham quan, mua sắm.
Tại khuôn viên Nhà thờ chính tòa Phát Diệm, những hang đá, cây thông, các biểu tượng về đức Chúa... đều được trang trí đèn nhấp nháy, đèn led nhiều màu sắc. Đặc biệt, những hoạt cảnh thể hiện các tích, mang đậm dấu ấn của đạo Thiên chúa như: "Hang đá Balem nơi chúa sinh", "Làng Na-da-ret", "Tiệc cưới tại Ca-na"... hay những cây thông lớn quấn xung quanh đèn màu và những lời chúc mừng Giáng sinh an lành, đều được làm hết sức tỉ mỉ và cẩn thận, trông đẹp mắt và lộng lẫy như trong chuyện cổ tích, thu hút nhiều người dân đến tham quan, chụp ảnh.
Chị Trần Thị Bích Hà, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết: "Lần đầu tiên gia đình tôi đến đây, thấy không khí Giáng sinh thật vui tươi, ấm áp. Các cháu nhỏ rất thích, nhìn ngắm say mê các bức tranh, những tạo hình trong hang đá hay chiếc đèn lồng đẹp mắt... Chúng tôi cũng như người dân Công giáo, mong một mùa Giáng sinh tới nhiều niềm vui và an lành, chấm dứt dịch bệnh COVID-19, để mọi người cùng yên tâm, tiếp tục học tập, lao động, sản xuất".
Ông Mai Văn Quý, Chánh trương Giáo xứ Chính tòa Phát Diệm (huyện Kim Sơn) cho biết: "Mỗi mùa Giáng sinh là dịp để đồng bào Công giáo quây quần, tụ họp bên gia đình, cùng nhau hát vang những bài hát ca ngợi đức Chúa và xích lại gần nhau hơn, mong ước một mùa Giáng sinh an lành, cùng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống".
Chủ đề của Giáng sinh năm nay được Giáo xứ Phát Diệm lựa chọn là: "Đồng hành với các bạn trẻ trong gia đình". Theo đó, các mảng trang trí trong khuôn viên Chính tòa Phát Diệm, trong nhiều góc trang trí riêng lẻ cũng hướng đến nội dung này, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng gia đình trong giới trẻ, cùng phấn đấu cho một cuộc sống yên bình, an lành.
Cũng theo ông Mai Văn Quý, Chánh trương Giáo xứ Chính tòa Phát Diệm, mặc dù dịch bệnh COVID-19 hiện đã cơ bản được khống chế, không xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện trở lại khá cao. Do đó, công tác phòng, chống dịch bệnh được Giáo xứ đề cao, chuẩn bị chu đáo. Đồng bào Công giáo và người dân đến Nhà thờ được tuyên truyền đeo khẩu trang, được phát khẩu trang miễn phí. Nước sát khuẩn cũng được chuẩn bị, đặt tại khuôn viên, giúp người dân chủ động phòng bệnh cho mình và cộng đồng.
Cũng như tại Chính tòa Phát Diệm, nhiều giáo xứ, giáo họ trên địa bàn huyện Kim Sơn, ở các nhà thờ, những chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo cũng đang tất bật chuẩn bị những điều kiện tốt nhất nhằm tổ chức đêm Noel mừng ngày Chúa Giáng sinh với sự tôn kính và thành tâm nhất. Tất cả đều mong muốn một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp.
Tại Giáo xứ Khiết Kỷ, xã Ân Hòa, nhiều ngày nay, người dân Công giáo trên địa bàn xã đã tất bật trang trí nhà cửa, quét dọn đường làng, ngõ xóm, chuẩn bị các điều kiện để dự lễ tại nhà thờ xứ. Mọi người đã lên kế hoạch để tụ họp, quây quần bên gia đình, người thân, thể hiện tấm lòng và sự tôn kính của mình đối với ngày lễ trọng đại của người Công giáo.
Linh mục Nguyễn Hồng Phúc, Chính xứ Khiết Kỷ, xã Ân Hòa cho biết: "Người công giáo cũng như mọi người dân đều mong muốn một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. Người dân Công giáo có ngày lễ trọng trong năm là lễ Giáng sinh, được coi như ngày Tết của mình, nên dành cả tấm lòng để hướng về. Đây cũng là dịp mỗi người Công giáo đoàn tụ về gia đình, cùng cầu mong một cuộc sống nhiều sức khỏe và hạnh phúc đến mọi người, mọi nhà".
Huyện Kim Sơn có trên 30 giáo xứ, hơn 150 nhà thờ, với khoảng trên 80.000 giáo dân. Đồng bào Công giáo chiếm gần 50% tổng dân số toàn huyện. Lễ Giáng sinh ngày nay không chỉ là ngày lễ lớn của đồng bào theo đạo Công giáo, mà đang dần trở thành ngày hội lớn của đại đa số người dân trong vùng, trên tinh thần đoàn kết lương-giáo. Bởi tất cả mọi người dân trong cộng đồng, đều chung suy nghĩ và cùng hướng đến những điều tốt đẹp, an lành, bình yên trong cuộc sống.