Bệnh binh nặng An Viết Nhuần sinh năm 1942, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, do bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nên vợ chồng ông không có con, bản thân ông thường xuyên bị ốm đau.
Vì điều kiện sức khỏe giảm sút, khó khăn về lao động nên cuộc sống gia đình ông Nhuần gặp không ít khó khăn, đặc biệt về nhà ở. Nhiều năm qua, vợ chồng ông phải sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi gia đình không có điều kiện sang sửa lại.
Chia sẻ với hoàn cảnh của bệnh binh An Viết Nhuần, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Yên Mô cùng cán bộ, công chức, viên chức, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện đã vận động quyên góp được 70 triệu đồng hỗ trợ xây dựng căn nhà mái bằng khép kín diện tích 35 m2 để giúp đỡ vợ chồng ông vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống lâu dài.
Dự kiến công trình sẽ được anh em, bà con, các hội đoàn thể địa phương tiếp tục giúp đỡ về ngày công, quyên góp thêm tiền, nâng giá trị công trình khoảng trên 100 triệu đồng, hoàn thành trong đầu tháng 7/2017.
Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và công chức viên chức huyện Yên Mô dành cho đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.
Hồng Vân-Minh Quang