Một công trình điêu khắc hình nón làm bằng kính và thép cao 10m được đặt trên nóc tòa nhà phát sóng của BBC tại trung tâm Luân Đôn sẽ chiếu luồng ánh sáng 1km lên bầu trời tất cả mọi buổi đêm trong khoảng 30 phút, trùng với bản tin lúc 10giờ của BBC .
Đây là Đài tưởng niệm dành cho tất cả những nhà báo và những người cộng sự của họ như lái xe, người truyền tin đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Trong vòng 10 năm qua, mỗi tuần có ít nhất hai nhà báo chiến tranh bị giết chết, ngoài ra còn có nhiều nhà báo khác bị thiệt mạng nhưng được che đậy dưới những nguyên nhân khác.
Những người thân của một số nhà báo bị giết hại sẽ tham gia buổi lễ tưởng niệm cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc.
Công trình điêu khắc này được đặt tên là Breathing (Hơi thở), do nhà điêu khắc người Tây Ban Nha Jaume Plensa thiết kế. Công trình được đặt hàng đặc biệt và được lựa chọn trong một cuộc thi quốc tế dành cho hệ thống nghệ thuật công cộng của BBC.
BBC cũng đặt hàng một bài thơ từ James Fenton, một nhà thơ từng là phóng viên chiến trường để bổ sung cho công trình kiến trúc.
Năm 2006, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 1738, trong đó yêu cầu chấm dứt những hành động tấn công vào các nhà báo.
Theo Nhandan