Khai mạc Lễ hội truyền thống đình Tân Cốc năm 2026
Chủ Nhật, 26/04/2026, 14:40
Zalo
Sáng 26/4 (tức ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch), UBND phường Trường Thi tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đình Tân Cốc năm 2026.
Tiết mục văn nghệ tại chương trình khai mạc Lễ hội truyền thống đình Tân Cốc năm 2026.
Đình Tân Cốc là nơi thờ phụng Hoàng tử Linh Lang Đại Vương cùng các vị Thuỷ tổ của 16 dòng họ “Thập lục gia tiên tổ” đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, lập làng giữ nước.
Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội truyền thống đình Tân Cốc năm 2026.
Theo Ngọc phả truyền lại, đức Thánh Linh Lang Đại vương là Hoàng tử của vua Lý Thánh Tông và Vương phi Hạo Nương (1028-1054). Sau khi có công đánh giặc cứu nước, trị thủy giúp dân, Hoàng tử đã hóa thành Giao Long ẩn mình tại Hồ Tây (Hà Nội). Sau đó, nhà vua sắc phong ngài là "Linh Lang Đại Vương Thượng đẳng phúc thần" và cho lập đền thờ phụng.
Đình Tân Cốc được khởi dựng từ thời nhà Lê, cùng với công cuộc khai hoang, tạo lập làng xã của 16 dòng họ "Thập lục gia tiên tổ".
Từ những giá trị tiêu biểu về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, ngày 11/9/2013, đình Tân Cốc được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định (cũ). Ngày 14/4/2025, đình Tân Cốc vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Quốc gia.
Hiện nay, công trình kiến trúc đình Tân Cốc được xây dựng trên khuôn viên rộng gần 6.000m2 gồm các hạng mục: cổng, nghi môn, sân vườn, bình phong, khu Văn chỉ và công trình kiến trúc trung tâm với các toà tiền đường, trung đường, cung cấm. Các công trình kiến trúc của đình Tân Cốc được lắp dựng bằng vật liệu gỗ lim với gần 20 gian lớn nhỏ.
Tại di tích còn lưu giữ nhiều di vật, cổ vật mang phong cách nghệ thuật thời hậu Lê, thế kỷ XVII - XVIII như: Bia đá niên hiệu Chính Hoà 18 (1697), hệ thống ngai và bài vị thờ Đức Thánh Linh Lang Đại Vương, kiệu bát cống…
Lễ hội truyền thống đình Tân Cốc diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/4 (tức ngày mùng 9 và mùng 10 âm lịch) với các hoạt động tế lễ truyền thống, hoạt động văn hoá - văn nghệ…
Đây không chỉ là dịp để Nhân dân địa phương tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc tiền nhân, các vị thành hoàng làng đã có công khai khẩn đất đai, lập làng, giữ nước, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương; đồng thời, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong cộng đồng.