Vậy mà sáng nay, số tiền ấy đã bị mất, chỉ còn lại chiếc vỏ hộp sữa vất chỏng chơ, thật là xót xa. Nhà chỉ có 2 ông bà già cùng thằng cháu đích tôn và đêm qua ông còn kiểm tra, khóa cẩn thận. Tuổi già ít ngủ, cả đêm qua, con chó dữ là vậy nhưng cũng không có tiếng sủa, vậy thì kẻ gian đột nhập đường nào? Ông Sinh báo công an đến điều tra, làm rõ. Quả thật nhà ông Sinh chỉ có 2 ông bà già, vậy mà kẻ gian vẫn tăm tia, biết được nơi để tiền... Không có dấu vết cậy phá khóa, cũng không bị lục soát gì, khả năng kẻ gian biết ông có tiền để trong chạn... Mất tháng nay đứa cháu đích tôn của ông Sinh là Lê Trường Quang, sinh năm 1992 đi Trường Giáo dưỡng về, do không đi học, không đi làm nên Quang thường sang ở với ông bà nội.
Nhà Quang ở xóm Bùi, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, cách nhà ông Sinh không xa. Từ lúc ông bà bị mất tiền, Quang về hẳn nhà mình và biểu hiện tâm lý khác thường... Khi được hỏi đang ở nhà ông bà sao lại bỏ về thì Quang trả lời loanh quanh, rằng cháu chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lớn như thế, được ông bà nội cho tiền chứ không lấy cắp... Nhưng trước những chứng cứ cơ quan công an thu thập được đã khẳng định chính Quang là thủ phạm.
Mỗi lần đấm lưng, bóp vai, bóp chân cho ông, Quang được ông thưởng tiền và biết ông để trong hộp sắt. Thế rồi ý định chiếm đoạt đã nảy sinh trong đầu. Đêm hôm đó, ngủ được 1 giấc, Quang mò dậy xuống bếp, phá khóa chạn bát, mở hộp lấy trộm toàn bộ số tiền 19.700.000 đồng mang về giấu ở nóc chuồng gà nhà mình với ý định để tiêu dần.
Vụ án nhanh chóng được điều tra, làm rõ. Khi đó ông Sinh mới bàng hoàng, không ngờ thủ phạm lại chính là đứa cháu đích tôn của mình.
Nguyễn Bình